Trang chủ » Chuyện làng game » Mình thích nhau đi : Rất hợp tâm sự của gái “ế”

Mình thích nhau đi : Rất hợp tâm sự của gái “ế”

Team XemGame | 14/03/2016 15:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một câu chuyện tình cảm khá thú vị và hài hước từ xứ sở Kim Chi. Like for Likes – Mình thích nhau đi, hiện đã được công chiếu trên các rạp phim khắp nước.

Là câu chuyện của ba cặp đôi: chị biên kịch kì cựu – siêu sao trẻ tuổi, anh nhạc sĩ khiếm thính – em trợ lý cho chị biên kịch xấu nhưng ảo tưởng mình đẹp, chị tiếp viên hàng không U40 tới nơi và anh đầu bếp bị vợ bỏ. Theo mình thấy, chuyện về cặp già nhất, tức anh đầu bếp và chị tiếp viên hàng không hay nhất, át vía hai cặp trẻ con nhộn nhạo kia và đủ tách làm một phim riêng.

LFL__14_3_1.PNG (800×533)

LFL__14_3_3.PNG (800×528)

LFL__14_3_6.PNG (800×661)
Ba cặp đôi được sắp xếp theo thứ tự nhá

Mình Thích Nhau Đi nói về chuyện yêu nhau trên mạng xã hội, cụ thể là Facebook nhưng vai trò của nó lại không nổi lắm, gọi là thêm vô cho có gia vị là chính. Cơ mà, cặp già nhất làm thích quá. Anh đầu bếp Sung-chan (Kim Joo-hyuk đóng) hoàn toàn ăn đứt hai gã trai trẻ kia. Anh già nhưng nắm rule “câu like” trên mạng xã hội cực chuẩn.

Nào là phải chat chit với gái thế nào, post hình xinh xẻo ra sao, post status phải “sâu đíp” thì crush mới like. Còn hỗ trợ làm phó nháy nhiệt tình cho bà tiếp viên ế đang cố cưa anh bác sĩ trẻ nữa chứ. Anh này cũng nói chuyện hay hơn anh Mike (Gerard Butler) của The Ugly Truth nhiều. Chị tiếp viên Ju-ran (Choi Ji-woo đóng) tí tớn đi gặp giai, chị hỏi anh trang điểm đẹp không, anh bảo cô già sẵn rồi, anh ta cũng biết thì cô trang điểm làm gì? Bá đạo nhất phải kể đến đoạn thoại này:

– Rồi tôi sẽ trải qua tuổi 40 một mình và nhìn lũ con của đám bạn lớn mà thôi.
– Cô lo làm gì, bây giờ 40 cũng như 30 thôi mà.
– Anh nói hay lắm, vậy anh có chịu lấy 1 bà cô 40 không?
– Không bao giờ. *trả lời ngay tắp lự*

LFL__14_3_4.PNG (800×533)

Mà anh ấy thì yêu cực. Lúc chị buồn thì bảo chị ăn đi, nịnh nọt chị để chị ăn, còn biết matxa chân, tự động sửa giày để chị đi cho êm chân. Đàn ông như thế, có hơi đanh đá cũng được, hốt ngay cho nóng chứ còn gì. Chị vợ đòi li dị ảnh kể cũng phí ơi là phí.

Hai cặp kia thì hơi lơ ngơ, có chút hư cấu nội dung nhưng nói chung cũng yêu. Tại Kang Ha-neul với Yoo Ah-in đẹp trai nên mình tha thứ hết, hết sạch ko suy nghĩ gì cả.

LFL__14_3_5.PNG (800×533)

Kang Ha-neul xinh quá xinh. Tán gái bị chán nhưng nói thật nếu có anh đẹp trai thế này tán Mị thì Mị chịu liền!

Đây là phim thứ tình cảm thứ n mình xem và lần nào mình cũng thắc mắc: tại sao con người ta thích nhau, cưa cẩm nhau dễ vại? Tỉ dụ như cái phim này, gái chụp một đống hình xinh xinh up lên mạng, trai vào bấm like và inbox nói chuyện.

Rồi gặp mặt, rồi quen ngon lành. Hay bà gái ảo tưởng mình đẹp kia chờ giai add friend mãi ko thấy mời đi uống nước nên comment vớ vẩn vào Facebook giai, rồi chủ động inbox giai gài kèo đi ăn ngon lành? Sao dễ vậy, sao mình làm không được vậy?

LFL__14_3_2.PNG (800×450)

Mình Thích Nhau Đi dài, hổng nhiều, hư cấu nhưng duyên. Xem cho vui cũng được. Bà chị mình có bảo, phải dừ dừ một tí xem phim mới thích, trẻ trâu xem không thích đâu. Mình cũng thấy đúng. Phim này thẳng thắn đề cập tới chuyện đi làm, yêu đương của mấy chị phụ nữ. Như chị tiếp viên hàng không ban đầu có thèm xu nịnh sếp đâu, tự dưng bị lừa, không kinh doanh riêng được thì phải quay lại làm trò mua vui cho sếp hài lòng.

Chắc chị em nào đi làm rồi hoàn toàn hiểu vụ này. Rồi vẫn phải nai lưng bán sức mà người yêu thì không có, mặt càng ngày càng nhiều nếp nhăn, Mị mà gặp tình huống ấy cũng ngồi ôm mặt khóc mất. Chắc các em nhỏ chê hư cấu rồi bỏ phim, chỉ có mấy chị mới mê mệt anh đầu bếp tinh ý hay thích mấy cái tình tiết vừa hài vừa thấm ở trong phim thôi nhỉ.

LFL__14_3_7.PNG (800×380)

Lúc này tự dưng thấy tâm đắc câu nói của bà biên kịch: “Khi cô đã có tuổi hoặc phải thật giỏi, hoặc là ngực thật bự!”. À bà biên kịch có cả hai, haha (>___<)

Xem trailer ngay bên dưới :

Nguồn : 123phim

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày