Trang chủ » Chuyện làng game » Mở màn của Game of Thrones sesson 6 cực kì gay cấn với đôi mắt Arya

Mở màn của Game of Thrones sesson 6 cực kì gay cấn với đôi mắt Arya

Team XemGame | 26/04/2016 13:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Lần này, được xem như tập mở màn dữ dội nhất của Game of Thrones mùa thứ 6 năm nay.

Jon Snow đã chết, đúng, nhưng phim vẫn hay. Kĩ thuật quay phim chuyên nghiệp, hiệu ứng đắt tiền không thua kém phim chiếu rạp bom tấn nào, nội dung được dẫn dắt thông minh, kết hợp các yếu tố tình cảm, kinh dị, hành động, hài hước. Nếu như các năm trước, Game of Thrones có truyền thống mở màn nhẹ nhàng rồi tăng tiến dần đến cuối mùa; thì đến mùa 6 luật chơi đã thay đổi. Tập mở màn The Red Woman dữ dội và đẹp mắt như thể nhà sản xuất muốn chứng minh họ sẽ cống hiến một mùa phim tuyệt vời nhất từ trước tới nay.

Chúng ta sẽ bắt đầu tại Castle Black: Jon Snow thực sự đã chết

TROCHOIVQ_26_4_2016_6.PNG (640×365)

Khán giả được chào đón bằng một góc lạ lẫm của Castle Black với tiếng hú thê lương đến quái dị từ con sói Ghost của Jon Snow.  Ser Davos tìm thấy xác của Snow. Anh ta trông còn chết hơn cả chết. Ser Davos cùng những người trung thành ít ỏi còn lại lần lượt bày tỏ tiếc thương và chạm vào cơ thể đã cứng như đá của Jon. Có cái chết nào trong Game of Thrones nhận được ngần ấy sự kính cẩn chưa? Melisandre bước vào và bối rối: “Nhưng tôi đã thấy trong ngọn lửa cậu ấy chiến đấu tại Winterfell…”.

Lúc này, Ser Alliser Thorne trịnh trọng tuyên bố: “Jon Snow đã chết!” chỉ làm nhân vật này hoàn toàn trở thành một gã khốn và xát muối vào tim khán giả. Có những sự bất bình dấy lên trong đội Tuần Đêm. Thorne giải thích, việc giết chết Jon Snow là cần thiết để bảo vệ các anh em. Kế hoạch “Làm Westeros vĩ đại trở lại” (Make Westeros Great Again) của Ser Alliser Thorne nghe thì có vẻ hèn nhát thật, nhưng ông ta có cái lí của mình khi muốn trục xuất tất cả người Man tộc khỏi Bức Tường.

Trong khi đó, Jon Snow… vẫn nằm đấy, cứng đơ và bợt bạt như nội thất tồi tàn trong Castle Black mặc bao nhiêu cảnh “diễn sâu” xung quanh.

Tại Winterfell: Cặp đôi hoàn cảnh Sansa và Theon Greyjoy/ Reek

TROCHOIVQ_26_4_2016_8.PNG (800×400)

Ramsay khóc thương cho tình yêu Myranda. Cô ấy là người bạn tình đáng khâm phục về sức chịu đựng với Ramsay, bất chấp cái tên khó phát âm của mình. “Kẻ khiến em đau đớn sẽ phải trả giá gấp 1000 lần, ước gì em có thể ở đấy để chứng kiến”. Không nghi ngờ gì về độ chân thành của Ramsay.

TROCHOIVQ_26_4_2016_10.gif (500×242)

Trong khi chúng ta chuẩn bị bớt ghét Ramsay đi một chút thì ngay lập tức nhân vật này đem cơ thể Myranda… quăng cho chó ăn. Lí giải dựa trên sự điên cuồng của Ramsay Bolton, hoặc sự đói kém của mùa đông, tinh thần tiết kiệm để sống sót, Game of Thrones thực sự bắt người xem phải tranh luận về khía cạnh đạo đức của hành động xẻ thịt người yêu cho chó săn ăn.

Ở nơi nào đó rất gần: Sansa và Theon đang đưa nhau đi trốn. Bằng cách thần kì nào đó, cả hai hạ cánh từ bức tường cao xuống mặt đất lành lặn. Giờ họ đang ngụp lặn, chết cóng trong làn nước của sông băng giống như Leonardo Dicaprio trong The Revenant. Ai đó làm ơn đưa cặp đôi này một giải Oscar giùm.

Không may là tay chân của Ramsay đã phát hiện ra, đúng lúc này Brienne xuất hiện và giải cứu cả hai. Sansa cuối cùng cũng chấp nhận sự bảo hộ của Brienne, tóm lại là cả nhà cùng vui, trừ Ramsay.

Lúc này tại Vương Đô:

TROCHOIVQ_26_4_2016_4.PNG (700×466)

Người ta thấy được nụ cười hiếm hoi của Cersei khi nghe tin Jaime cùng Mycerlla trở về. Tuy nhiên tất cả đã sụp đổ khi bằng khuôn mặt ảm đạm, Jaime kể về những gì đã diễn ra tại Dorne. Giống như bạn đi xuống nhà vào buổi sáng Giáng Sinh, mở hộp quà ra và thấy toàn chuột hamster chết trong đó. Thật tồi tệ.

Thay vì được thấy Cersei la hét, xé quần áo thì những gì khán giả chứng kiến là một bà mẹ tang thương. Không đổ lỗi cho Jaime, Cersei cho rằng cái chết của Mycerlla là do số phận đúng như lời tiên tri của Maggy the Frog. Những gì nữ hoàng thất thế nói sau đó thậm chí còn ngạc nhiên hơn: “Ta không biết con bé từ đâu tới. Nó chẳng có gì giống ta. Không hẹp hòi, không ghen tức – chỉ là quá tốt đẹp. Ta nghĩ rằng nếu ta có thể làm điều gì đó thật tốt, có thể ta không phải là một con quái vật”.

Trong khi đó, đội quân Đức tin không làm điều gì để cải thiện mái tóc cho Margaery. Cô nàng ở đó với Septa Unella “Shame – shame – shame”, người chỉ trả lời cho mọi câu hỏi mọi cung bậc cảm xúc của Margaery bằng độc một từ “Confess” (Thú tội đi). Bà ta làm cho người xem cảm thấy Hodor giống như một nhà kể chuyện tài ba vậy. Trong khi đó thì High Sparrow lại tỏ ra vô cùng “thảo mai” với Margaery (đặc biệt là khi so sánh với quý bà Septa). Không rõ trò chơi Sparrow Tử Tế/Septa Độc Ác bao giờ sẽ kết thúc.

Xứ Dorne: Giết! Giết! Giết!

TROCHOIVQ_26_4_2016_1.PNG (611×379)

Thái tử Doran gặp gỡ Ellaria và Tyene. Doran sau đó phát hiện ra Ellaria làm loạn, giết chết Mycerlla mà không có sự cho phép của mình. Những gì sau đó diễn ra thật quá sốc: chị mẹ Ellaria giết chết Doran, còn chị con Tyene cũng “xơi gọn” ông hộ vệ Hotah vốn rất ngầu mùa trước. Trong khi đó Obara và Nymeria thì chơi trò lật lọng trong cuộc chiến với con trai của Doran, Hoàng tử Trystane và giết chết anh chàng xinh trai này.

Tóm lại, 3 nhân vật quan trọng của Dorne đã về chín suối, chỉ còn Ellaria và đàn con Sand Snakes của bà ta tìm về Vương Đô. Điều này có lẽ sẽ khiến Cersei và Jaime phiền lòng vì danh sách trả thù của họ đã bị ngắn bớt.

Trực tiếp từ Meereen:

TROCHOIVQ_26_4_2016_9.PNG (800×400)

Tyrion và Varys đã có cuộc đi dạo không ồn ào. Câu đùa của Tyrion cũng nói lên tình trạng chính trị hỗn loạn ở Meereen giống như mọi nơi ngoài Westeros. Không cần họ phải kết luận: “Chúng ta chưa thể trở về Westeros sớm được đâu” thì người xem cũng đoán ra được.

Braavos: Arya học làm Daredevil

TROCHOIVQ_26_4_2016_7.PNG (660×350)

Tin tốt là Arya không phải ra đường bán hải sản nữa. Tin xấu là giờ cô bé giống như một người ăn xin mù. Thêm vào đó, Arya còn phải chịu đựng sự hành hạ của cô gái xấu tính trong Điện thờ với cái que vụt liên hồi. Đã thế, cô học trò của Jaqen H’ghar còn không phát triển các năng lực của Daredevil, thật đáng thất vọng.

Vùng đồng cỏ: Dany vấp vào quán bar thể thao của người Dothraki

TROCHOIVQ_26_4_2016_3.PNG (771×512)

Ser Jorah và Daario lên đường đi tìm cô gái của họ. Dù ai cũng biết là ngài Jorah bị Dany cho vào “friendzone” lâu rồi, nhưng được nghe ngài thú nhận là một thứ gì đó thật mới mẻ. Ngài cũng tranh thủ kiểm tra căn bệnh Vảy xám trên tay để chắc rằng ngài kịp chết vì “crush” của ngài chứ không phải chết bệnh.

Ở đâu đó gần đấy: Dany đang ở giữa vòng vây của những người Dothraki bẩn thỉu và khiếm nhã. Trong khi họ buông lời thoá mạ, quất roi vào mông thì có lẽ cô nàng chỉ độc một ý nghĩ: “Rồng của mình đâu rồi?”. Mặc dù có gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng những chức vị trong quá khứ, nhưng cuối cùng thì Dany vẫn kết thúc ở một tình cảnh bị giam cầm khác.

Trở lại với Castle Black: Khoảnh khắc toả sáng của Melisandre
TROCHOIVQ_26_4_2016_5.PNG (800×450)

Jon Snow, vẫn nhắm mắt xuôi tay. Thorne thì đưa cho Ser Davos cùng mấy anh em đang cố thủ một tối hậu thư. Khi Ser Davos nhờ Melisandre giúp đỡ, Người Đàn bà Đỏ đã chấp nhận. Khán giả thấy Melisandre thoát y (điều bà vẫn hay làm), nhưng khi tháo bỏ vòng cổ có gắn những viên đá quý đỏ và vàng, nguyên dạng thực sự trong gương của Melisandre được hé lộ.

Tuy nhiên người ta vẫn chưa biết được khả năng thực sự của người phụ nữ này tới đâu. Đó là những gì diễn ra trong tập đầu tiên của mùa 6. Không Bran (chưa có). Không Sam và Gilly (chưa có). Và Jon Snow vẫn nằm đó.

Nguồn : Kenh14

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày