Trang chủ » Game thủ » Tâm thư của một người, có thể sẽ là đồng đội của bạn

Tâm thư của một người, có thể sẽ là đồng đội của bạn

Team XemGame | 26/02/2016 17:35

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mình là một người chơi thiên về các dòng game chiến thuật. Đồng thời, với những tựa game Moba như Liên Minh Huyền Thoại, mình cũng có gì đó rất ấn tượng về nó.

Mặc dù đã đi làm, thì trong mỗi người vẫn có cho mình một đam mê riêng, và điều đó không hề xấu phải không nhỉ ? Mình yêu thích Liên Minh Huyền Thoại, nhưng mình cũng có chơi qua Dota 2 đấy, chỉ có điều là không hay thôi.

Mình thấy khá thú vị với cái cách mà ban pick vào mỗi trận đấu, cái cách mà đặt ra một chiến lược với những người đồng đội mới toanh, và nhanh chóng làm quen với lối chơi đó thật sớm.

Xg_lol_26_2_3.png (800×163)
Bạn có muốn thay đổi ?

Thật ra thì, mình nghĩ ở mỗi trận đấu như vậy, điều mà ai cũng muốn ở bất kỳ trò chơi nào, có lẽ đó là cảm giác nhà chính của đối phương nổ tung, và chiến thắng sẽ về với đội bạn.

Nhưng với mình thì đó chỉ là một phần thôi, cái cảm giác thật sự mà mình muốn ở mỗi trận đấu không chỉ là cảm giác chiến thắng, mà đồng thời là những khoảnh khắc mà mình được chiến đấu như cùng người đồng đội thật sự.

Ở những game thủ chuyên nghiệp thì không như những game thủ bình thường như chúng mình, họ đã có sẵn cho mình một chiến thuật để luyện tập, cũng như có được một người đội trưởng dẫn dắt họ ngay mỗi trận đấu.

Nhưng, với những người chơi như mình thì không như vậy. Chúng mình, những người gặp nhau một cách ngẫu nhiên trong một ván đấu, sẽ chiến đấu không hề theo một quy củ nào đặc biệt.

Xg_lol_26_2_6.png (800×500)
Năm người, nhưng có cùng một nhà chính. Hợp tác cùng đồng đội không phải là yêu cầu, đó là cách duy nhất để chiến thắng

Vừa gặp, thì làm sao mà có thể hiểu nhau như bao trận đánh chuyện nghiệp mà họ thấy được ? Sẽ có sự chênh lệch trình độ, sẽ có khác nhau về lối chơi, hay sẽ khác nhau hoàn toàn về chiến thuật của từng người.

Dẫu cho ở bất kỳ một tựa game nào, thì vẫn có những tình huống không hay diễn ra mà mình từng thấy. Có thể là chết quá nhiều, và những lí do đưa ra khác nhau. Nhưng lại rất ít một ai mà mình thấy họ có đủ bình tĩnh để có thể giải quyết những vấn đề đó tốt cả.

Chết quá nhiều, thì bản thân người đó cũng chẳng vui, họ cũng biết rằng đối phương sẽ quá mạnh để có thể chiến thắng. Nhưng, thay vì cho những đồng đội một lời khuyên chân thành, chỉ lại chỉ thấy là những lời trách móc.

Vì điều gì ? Vì họ không có đủ khả năng để đi vị trí mình thích hay sao ? Có thất bại mới có thể tìm thấy chiến thắng chứ nhỉ ? Tại sao mọi người lại yêu cầu đồng đội chơi chung của mình phải đánh thật hay ở mỗi trận ?

Xg_lol_26_2_4.png (800×500)
Cho đi những gì thì bạn sẽ nhận lại điều đó. Nếu bạn nói đồng đội thật tồi tệ, bản thân bạn đã tạo ra một điều vô cùng tồi tệ.

Mình nghĩ, đến cả Madlife còn có những pha kéo hụt, hay Faker còn có khi bị ăn hành ngập mồm, và bản thân của mọi người cũng không ít lần phải ngậm hành khá cay vì đối phương. Thế thì tại sao, họ lại yêu cầu đồng đội là một người hoàn hảo chứ nhỉ ?

Cũng không ít lần, khi mà nhà chính đối phương sắp phải nổ tung, thì chính những lời nói không hay khiến cho những người đồng đội của bạn đã rời trận đấu. Với những người chơi Liên Minh Huyền Thoại thì chắc hẳn ai cũng gặp qua những tình cảnh như thế rồi nhỉ ?

Xg_lol_26_2_2.png (800×214)
Muốn chiến thắng mà không cần sự trợ giúp ? Bỏ suy nghĩ đó đi, 4 đánh 5 chưa chắc đã thất bại. Nhưng 1 đánh 5 thì sẽ không có chiến thắng

Report sao ? Nhưng, phải report ai ? Người bị xúc phạm, lăng mạ đến không chịu nổi phải rời trận đấu, hay chính người đã nói lên những từ ngữ vô cùng không hay thách thức đấy ? Sợ thua, không muốn thua, nhưng lại muốn đồng đội mình rời trận đấu. Để rồi sau đó, lại hùa với những người khác đổ lỗi cho anh ta, như thể chính bạn đang làm một điều gì đúng đắn lắm vậy.

Mình cũng tự hỏi kiểu như : “WTF, chính ông là người đã khiến nó phải rời trận, giờ lại kêu mọi người chung tay report nó vì nó KHÔNG MUỐN NGHE BỊ XÚC PHẠM ? Nó có làm gì sai thì rời trận đấu khi đó, nếu nó nói đúng thì chính các người chắc hẳn thích nghe chửi từ nhỏ lắm nhỉ ?”

Trong một trận đấu, với những người đồng đội mới gặp, sẽ có người chơi hay, cũng có những người chơi không tốt. Nhưng mình nghĩ, không nên vì đó mà phải trách móc nhau. Đông đội là những người luôn ở sau lưng bạn khi cần, hoặc họ sẽ bảo vệ bạn khi bạn gặp nguy hiểm.

Đồng đội, là những người sẽ không tiếc một phép Tốc Biến để có thể hứng lấy cho bạn những sát thường chết người. Đồng đội là người sẽ sẵn sàng thay bạn ở lại, để bạn có thể an toàn ngay sau đó. Là những người sát cánh cùng bạn hết trận đấu, hoặc có thể là những người sẽ kéo bạn ngay khi bạn không chạy kịp theo họ. Đó là ĐỒNG ĐỘI.

Xg_lol_26_2_1.png (800×500)
Chiến thắng có còn là quan trọng, khi bản thân của nó ở trên cả đồng đội ? Hãy nhớ rằng, chính đồng đội mới có thể khiến bạn chiến thắng

Ai cũng muốn chiến thắng cả. Chẳng ai lại muốn vào một trận đấu chỉ để nhận lấy thất bại cả. Nói không hay về người khác, sẽ không khiến bản thân của hay hơn họ.  Hãy coi trọng những người đồng đội của mình, như chính bạn, đang tôn trọng bản thân, không khác gì hơn đó là chiến thắng của một đội.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày