Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 15 thứ Vô Lý phi logic nhất trong LMHT mà chỉ có Riot mới nghĩ ra được (P2)

TOP 15 thứ Vô Lý phi logic nhất trong LMHT mà chỉ có Riot mới nghĩ ra được (P2)

Team XemGame | 06/01/2020 15:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

LMHT từ khi khởi nguồn đã là một tựa game của những thứ vô lý bất tận khi cả cân bằng lẫn tính logic trong trò chơi đều là tấn hài kịch.

Trong Top những thứ phi logic phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm được Riot bỏ qua và khiến LMHT trở thành một trò chơi không dành cho sự Logic.

Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, hôm nay hãy cùng Xemgame.com bọn mình đến với phần 2 yhàng loạt chi tiết phi logic đến mức hài hước trong LMHT.

1. Sylas ở trong tù mười năm và bị xích nhưng vẫn cạo râu và cơ bụng 6 múi

Nhân vật tiếp theo cho chuỗi Series này chính là Sylas – tên cách mạng của Demacia. Cho những bạn không theo dõi cốt truyện thì Sylas đã ở tù hơn 10 năm và đa số thời gian đó hắn đều bị giam bởi xiềng xích và không được tiếp cận thế giới bên ngoài. Thế nhưng sau 10 năm, râu của Sylas vẫn quá gọn gàng và đẹp đẽ. Không những vậy, với một chế độ dinh dưỡng nghèo nàn nơi ngục tù hắn vẫn có một cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, chắc nịch. Trong khi đó với Marvel, chỉ có 2 năm mà Thor từ một 6 múi chính hiệu đã thành bụng bia của Gragas rồi. Đúng là một sự bất công không hề nhẹ phải không các bạn.

2. Pyke “lặn” trên bờ

Cũng giống như Nami – một nàng tiên cá có thể bơi thoải mái trên bờ. Tên Sát Thủ Vùng nước đỏ Pyke cũng có một chiêu thức lặn nhưng lại trên không trung siêu bá đạo. Mặc dù biến mất trên mặt đất thế nhưng hành động lặn của hắn ta khiến nhiều người tưởng chừng như hắn đang bơi dưới biển. Tuy nhiên Riot cũng đã làm cho chiêu thức này trở nên thực tế hơn khi làm xanh màn hình của người điều khiển mỗi khi thi triển. Một điều hết sức vô lý nhưng lại thuyết phục và cần được phát huy hơn nữa.

3. Rìu của Draven đã ném rồi vẫn bị văng lại

Nếu như với một chiếc boomerang như Sivir việc này là vô cùng bình thường thì với chiếc rìu xoay của Draven lại khá khó hiểu. Bạn có bao giờ tự hỏi với một chiếc rìu cán sắc được mài dũa như vậy găm vào người liệu nó có thể bật lại? Tất nhiên là không. Thế nhưng như tên này đã nói “chào mừng tới với Liên Minh Draven” và ở đây chúng ta sẽ chỉ chơi theo format logic của hắn mà thôi.

4. Corki bay trực thăng nhưng không qua được cả bức tường và đạp nấm

Tiếp tục là sự cà khịa nhắm vào loài Yordle và nạn nhân lần này lại là tên Corki đáng thương. Có lẽ với một vị tướng được trang bị cả một chiếc phi cơ và tên lửa tầm gần, hắn nên được gắn cho một tốc độ bay tương xứng và khả năng “bay” thực sự. Phi cơ kiểu gì mà toàn đạp nấm lại còn ko được bay qua tường trông có chán không cơ chứ!

5. Jinx vác 3 khẩu súng vẫn chạy tốc độ bàn thờ

Có lẽ không phải Illaoi hay Vi mà Jinx mới là một trong những vị tướng nữ khoẻ nhất LMHT. Illaoi thì quá đô con còn Vi thì có một chiếc găng tay có thể điều chỉnh trọng lượng dù rất nặng, thế nhưng khi nhìn sang Jinx một cô nàng ốm tong teo, phẳng lì nhưng lại vác hẳn 3 khẩu súng! Chỉ với một khẩu súng liên thanh là một nguời đàn ông đã rất khó để có thể mang vác nhưng cô nàng còn đeo thêm 2 khẩu súng nữa với trong lượng không hề ít.

Không những vậy, sau khi hạ gục tướng địch ả ta còn có thể chạy như một cỗ máy điện được lập trình sẵn. Chỉ có một điều duy nhất để giải thích cho việc này chính là cỏ ở Runnetera cũng có khả năng làm tăng “hưng phấn” không khác gì ngoài đời thực. Vì thế hãy để các vị tướng của bạn đứng gần các bụi cỏ để có thể giống như Jinx nhé !

5. Katarina cầm 2 con dao mà xả until ném cả đống dao

Chưa nói về cái tên Ác Kiếm nhưng lại dùng dao găm của Katarina, cô nàng có có khả năng hack đồ giống như tên bợm rượu Gragas. Với chỉ hai dao găm trong người cô nàng tỏ ra vô cùng hợp lý trong những cấp độ đầu tiên khi ném và nhặt dao vô cùng điêu luyện. Thế nhưng, khi sử dụng chiêu cuối Bông Sen Tử Thần từ 2 con dao lúc ban đầu, ả ta lại hoá thành cỗ máy bắn dao khi ném hàng đống dao găm ra xung quanh. Tự hỏi rằng ả dắt dao ở chỗ nào trong người mà lại nhiều thế nhỉ?

7. Vladimir hút máu từ cả máy móc, đất đá

Vladimir nổi tiếng với biệt danh là một thần chết đỏ hay ma cà rồng hút máu. Nếu như với những chủng tộc người Ionia, Vastaya hay cả những thượng nhân Targon, việc hút máu chúng không có gì đáng để nói. Thế nhưng Vladimir lại “vi diệu” tới mức hút được cả máu của những vật không có tí máu nào trong người. Malphite một cục đá nguyên chất cũng bị lấy máu, một tên người máy hơi nước cũng có thể bị chuyển nước thành máu. Có lẽ nếu sống ở thời đại này, Vladimir sẽ trở thành một bác sĩ siêu giỏi với khả năng truyền máu cứu sống người khác.

8. Ngộ Không có 72 phép Thần Thông nhưng trong LMHT chỉ có 4

Chưa nói về việc một tề thiên đại thánh từng náo loạn thiên cung nhưng lại bị ghẻ lạnh không thương tiếc ở Đấu Trường Công Lý. Ngộ Không còn bị ăn bớt phép Thần Thông trong LMHT. Ngộ Không nổi tiếng với 72 phép thần thông quảng đại, thế nhưng khi gia nhập Liên Minh hắn chỉ còn được sử dụng đúng 4 phép. Có lẽ điều này nhằm giảm bớt sức mạnh của hắn, vì nếu có 72 phép như truyền thống, Liên Minh sẽ bị cây gậy thiết bảng của hắn đạp nát mất.

9. Cục đá + kiếm sắt = búa gỗ, 2 cây gậy lại ra 1 cái mũ

Tiếp theo trong chuỗi series vô lý nhưng hài hước của LMHT chính là logic ghép đồ của nhà phát hành. Ngoài việc cho xạ thủ sử dụng kiếm, Riot còn tạo ra những công thức ghép đồ vô cùng trớ trêu phản khoa học. Từ những thành phần như Cục Đá hay Thanh Kiếm Dài, chúng ta sẽ có một cây Búa Gỗ, hay việc chỉ cần 2 cây gậy pháp sư sẽ có một chiếc mũ siêu đẹp như trong Harry Potter. Việc ghép đồ này là một phần “phi logic” luôn có trong các tựa game Moba, thế nhưng lại dễ nhớ và game thủ đều thuộc làu hơn cả những công thức hợp lý của Toán Lý Hoá trên trường học. Quả là một điều khó hiểu!

10. Lissandra điều khiển được băng mà vẫn bị đóng băng bởi ulti của Ashe

Mặc dù là một trùm pháp sư điều khiển Băng có thể tạo ra những chân Băng nguyên chất không thể tan chảy hoặc đóng băng người khác. Thế nhưng Lissandra cũng rất dễ để bị chính băng làm cho “tê cứng”. Ngoại trừ việc tự đóng băng bản thân bằng chiêu cuối, Lissandra còn dễ dàng bị đóng băng bởi Anivia, Ashe, hay Sejuani và tê cứng trong khá lâu. Nói đúng ra thì điều này cũng khá có lý bởi vì nếu có thể điều khiển được cả Băng của kẻ thù, nội chiến ở Freljord có lẽ đã kết thúc từ khi bắt đầu.

11. Camille chân cực bén nhưng lại không rách giày

Được phẫu thuật với những chiếc chân cực sắc và nâng cấp cơ thể bằng ma kĩ, Camille của chúng ta là một trong số những tướng dị nhất khi đeo kiếm bằng chân. Thế nhưng với một thanh kiếm ở chân như vậy, việc đeo giày không chỉ là một tội ác vì sẽ xé toạc đôi giày trong chớp mắt mà còn khiến khả năng chiến đấu của Camille bị hạn chế đi rất nhiều. Mặc dù logic là vậy thế nhưng Camille gần như không bị giảm chút sát thương nào sau khi đeo giày. Đúng là những chân lý thú vị của Riot!

12. Bài của Twisted Fate gây nhiều dame hơn Thái Dương Hạ San Leona

Đến với sự vô lý tiếp theo chúng ta có sự so sánh sát thương phép giữa hai chiêu thức là Bốc Bài và Thái Dương hạ san của Leona. Nghe qua thì chắc chắn những game thủ mới chơi sẽ chọn thái dương hạ san, vì chiếu thẳng một luồng năng lượng mặt trời vào người đối phương thì chắc chắn hơn một lá Bài phi vào mặt. Thế nhưng ngoài làm choáng làm chậm, lá bài của hắn còn có thể gây nhiều sát thương hơn và hồi năng lượng cho chủ nhân.

13. ‘Lướt ” lại có thể qua được tường 

Một điều phi lý nữa chính là những bức tường của LMHT. Không biết rằng chúng là bằng những chất liệu gì thế nhưng việc có thể dễ dàng vượt qua bằng các chiêu thức dạng lướt. Theo như sự logic và quan sát độ dày của bức tường nếu muốn qua được thì tướng phải có những chiêu thức ‘Nhảy’ như kha’zix hoặc phân bóng, tốc biến. Và với những vị tướng luôn luôn “trên không trung” lại không được cho phép vượt qua. Quả là bản đồ LMHT luôn ẩn chứa những thứ công nghệ mới mẻ không thể giải thích được. 

14. Chúa Tể Bóng Tối bị Nữ Chúa Bóng Tối ném Bóng Tối vào mặt

Khi nói về 2 người này đây là một trong những couple bí ẩn nhất trong LMHT vì không biết thực hư chuyện tình của họ ra sao. Gác lại về chuyện bên lề, mặc dù là Vua Bóng Tối thế nhưng Zed lại để cho Nữ Chúa ném “bóng tối” vào mặt. Không những thế, cả 2 còn rất sợ mỗi khi bị “Tắt Đèn” việc mà đáng lẽ phải làm họ mạnh hơn. Đúng là chịu thua với gia đình bóng tối này.

15. Tahm Kench nuốt được cả những vật siêu to khổng lồ

Chiêu thức vô lý cuối cùng đó chính là nuốt của tên Thuỷ Quái Tahm Kench. Chỉ là một gã cá trê lùn tịt thế nhưng hắn lại có một bao tử và cơ miệng được so sánh với cả một cái “hang động” không khác gì túi thần kì của Doremon. Thậm chí có những thứ khổng lồ như Cho’Gath 15 stack, Galio, Malphite hàng nghìn tấn lại bị hắn bỏ vào miệng một cách dễ dàng. Có lẽ khái niệm kích thước và cân nặng chỉ được Riot Games thêm vào cho vui mà thôi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày