Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 7 vị tướng có tuổi thơ cơ cực nhất Liên Minh Huyền Thoại

TOP 7 vị tướng có tuổi thơ cơ cực nhất Liên Minh Huyền Thoại

Team XemGame | 16/08/2019 17:31

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không phải ai trong LMHT cũng được lớn lên trong tình thương và vòng tay của người thân.

Những cuộc chiến tranh cổ ngữ liên miên và tham vọng đen tối của con người luôn chỉ đem lại những nỗi đau và mất mát. Những cuộc thí nghiệm kịch độc ở Zaun khiến những đứa trẻ mất đi cha mẹ trong những tai nạn công xưởng là một việc đã trở nên quen thuộc; những ngôi làng bị Hư Không nuốt chửng chỉ vì chúng thấy đói cũng không còn quá lạ lẫm với những câu chuyện truyền miệng; hay những đứa trẻ mất cha, người mẹ mất con vì những cuộc tuyển quân và càn quét bởi quân đội Noxus cũng đã không còn là câu chuyện tột bậc đau lòng nữa khi đã trở thành một lẽ thường tình.

Và trong số những chiến binh trên Đấu Trường Công Lý, có những người đã trải qua một tuổi thơ vô cùng cơ cực, và đó cũng chính là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời của họ. Hôm nay, mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình tìm hiểu về top 7 vị tướng có tuổi thơ cơ cực nhất LMHT

Xerath

Là con của một nô lệ vô danh dưới vương triều Shurima, Xerath ngay từ khi sinh ra đã mang trên mình sự nhục nhã và tội đày của một tên nô lệ hèn kém vô danh. Những nô lệ cùng cực không được phép có tên, không được sống cuộc đời của chính mình và bị đối xử còn tệ thua những con vật được nuôi trong cung phủ.

Cuộc đời của Xerath là những tháng ngày phục dịch dài dằng dặc dưới nắng rát ngoài những công trình trên miền sa mạc nóng bỏng. Chẳng ai quan tâm đến nô lệ, dù là trẻ con hay người già, tất cả đều phải làm việc dưới những đòn roi khốc liệt, và phơi thây trên sa mạc đến chết nếu không còn sức lao động. Họ chỉ có vỏn vẹn vài tiếng nghỉ ngơi, ăn những vốc cơm khô khốc và uống thứ nước không hề sạch sẽ. Cuộc sống của họ vốn thế, chưa bao giờ được xem là con người.

Xerath giữ trong mình sự căm thù chế độ khi cha của cậu bị bỏ mặc đến chết khi bị thương trên công trường. Người mẹ khốn khổ của cậu đã dạy cậu biết mặt chữ và mặt số, hằng mong Xerath có một cuộc sống tốt hơn nhờ tri thức, bà đã cầu xin vị kiến trúc sư xây hầm mộ cho cậu theo học việc, và từ đó, Xerath không bao giờ được gặp mẹ nữa.

Darius và Draven

Hai anh em Darius và Draven mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chẳng biết họ đã mồ côi từ bao giờ, chỉ biết rằng khi thành thạo đi đứng và nói năng, họ đã chỉ có một mình và vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt trên những con phố đầy tệ nạn và du côn ở thành phố cảng Basilich. Sự vô đạo và bất nhân của cuộc đời không chừa một ai, kể cả hai đứa trẻ nhỏ bé và cô độc. Những tên du côn lớn đe dọa và ức hiếp, ngay cả những tên lính gác cũng bị sự tàn ác của Noxus làm ô nhiễm, chúng thường xuyên đánh đập và bày những trò đùa nhẫn tâm lên những đứa trẻ đường phố nhỏ hơn, nhưng Darius nào để yên. Trọng trách bảo vệ và nuôi nấng em trai luôn đè nặng lên đôi vai của đứa trẻ chưa lên đủ mười, và Darius sẵn sàng đánh trả bất cứ ai dám đụng đến em trai của mình, cũng như tìm đủ mọi cách xoay sở để nuôi cả hai.

Những năm tháng tồn tại bằng những hộp đồ ăn của những thiện nhân hiếm hoi cho đi trên phố, những nắm cơm dính đầy bùn đất và máu me khi phải đánh nhau để giành lấy đã trui rèn cho hai anh em một ý chí sắt đá và một thể lực hơn người, mặc dù cái giá phải trả là những vết sẹo nhiều hơn cả một chiến binh tích góp cả đời khi chỉ là một đứa trẻ tuổi chớm đầu hai.

Brand

Brand sinh ra trong một thôn làng nhỏ ven biển, nơi thường xuyên bị quấy nhiễu và chịu nhiều tang tóc bởi những tên cướp biển tàn ác vô đạo. Gã sinh ra mà không thể biết được mặt mũi của cha mình, mà gã cũng chẳng cần biết. Brand căm hận cha mình, căm hận dòng máu cướp biển hèn kém và dơ bẩn đang chảy trong chính mình. Người cha cướp biển là lý do mà mẹ gã phải trốn tránh để có một cuộc sống bình yên, và cũng vì ông ta, hắn bị dân làng sỉ vả, khinh miệt và gọi hắn với cái tên phỉ nhổ “con hoang của cướp biển”. Sự cô độc và phẫn uất luôn âm ỉ trong thâm tâm gã, và đôi khi chuyển thành xu hướng bạo lực khi gã luôn đánh nhau với những đứa trẻ dám trêu chọc bằng cái tên ấy.

Mẹ gã là một trị liệu sư người Freljord, và chút phép thuật cùng khả năng điều chế thảo dược của bà đã giúp cả hai có thể sống lay lắt qua ngày, dù rằng họ chỉ tìm đến bà khi cần và không cho bà lấy một chút tôn trọng, ngay cả khi bà đã nằm xuống vì cơ thể yếu ớt không thể chịu nổi cơ cực.

Mồ côi và cô độc, sự phẫn uất của Brand dâng lên đến cùng cực. Gã muốn trả thù. Ngay trong đêm mai táng mẹ, gã thiêu rụi ngôi làng rồi bỏ trốn, với những vết sẹo không thể chữa lành, cả ở da thịt, trong tim và sâu trong tiềm thức.

Riven

Riven là một trong những đứa trẻ đáng thương hứng chịu những hậu quả do do chiến tranh và những cuộc xung đột liên miên ở Noxus gây nên. Cha cô đã hy sinh trong một trận chiến vô danh, và mẹ cũng qua đời sau khi hạ sinh một đứa trẻ cứng đầu như cô. Riven bơ vơ giữa những sườn đồi lởm chởm đá ở Trevale, trong một nông trại dưới quyền của đế chế.

Những năm tháng ở nông trại là chuỗi ngày cơ cực lao động cật lực để đổi lại những miếng ăn khô khốc như bố thí. Cô phải dậy từ khi mặt trời chưa ló dạng để làm những công việc không kể đến người lớn hay trẻ nhỏ và chỉ được nghỉ việc khi ánh trăng đã lên màu đậm nhất trong những đêm heo hút lạnh thấu xương của vùng thảo nguyên cằn cỗi.

Trong khi những đứa trẻ khác, một nửa bỏ mạng trong những sườn đồi vì chạy trốn khỏi sự bạo tàn của những chủ nô,  một nửa chấp nhận cuộc đời u tối không hề thấy tương lai, Riven lại mong chờ hơn về một nơi có thể xem cô là một con người, một cá thể có thể cống hiến và làm những việc lớn lao. Những ý chí kiên cường cùng sức mạnh thể chất đó đã khiến một đứa trẻ bơ vơ có thể mạnh mẽ sống qua những ngày lao động gian khổ và đòn roi dã man của những tên quản lý.

Vi

Vi cũng là một đứa trẻ không thể biết cha mẹ mình là ai và vì sao cô lại chỉ một mình trên đường phố sầm uất nhưng đầy vô tâm này. Đôi lúc, cô khao khát tìm kiếm song thân của mình, dù rằng cô không thể hiểu mình mong chờ điều gì nếu biết được câu trả lời. Cô có đau đớn khi biết họ đã qua đời không? Có căm hận nếu họ bỏ rơi cô không? Vi không biết. Chỉ biết mình khát khao biết về cội nguồn. Nhưng rồi Vi cũng bỏ cuộc khi quá nhiều dị bản về cuộc đời của cô được kể lại. Cô quyết định để lại cội nguồn đằng sau và tìm cách mưu sinh giữa cuộc sống khắc nghiệt này.

Không giống như những vị tướng ở trên, Vi đã lạc lối. Cô theo những tên tiểu du côn đường phố phá hoại, đánh nhau và trộm cắp để sinh tồn, và để thỏa mãn những uẩn ức trong lòng mình.

Vi sử dụng nắm đấm để tồn tại. Cô kết bè với nhóm tội phạm Hầm Thấp để trộm cướp và làm những việc xấu xa để có miếng ăn qua ngày. Sự hỗn loạn của Zaun và những luật lệ ngầm trên đường phố rèn Vi thành một cô nàng tinh ranh và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề thay vì dùng lời nói.

Kayn

Noxus – vùng đất của chiến tranh và bạo lực hắc ám – chẳng chừa chút nhân tính nào chỉ để đạt được mục đích thôn tính của mình. Chúng cưỡng chế những đứa trẻ chỉ vừa mới biết nhận thức cuộc đời vào đội quân trẻ con, nhằm đánh vào lòng trắc ẩn của người Ionia bởi họ sẽ luôn chùn bước khi hạ thủ những sinh linh bé bỏng đáng ra là vô tội trước mặt mình. Và không phải lúc nào cũng vậy, nên dường như ngày đầu tiên mà chúng cầm vũ khí ra trận cũng là ngày cuối cùng chúng nhìn thấy mặt trời.

Kayn cũng thế, hắn ngô nghê khi bị gọi vào đội quân trẻ con cùng những đứa trẻ trạc tuổi mình để phục vụ cho những tên thống lĩnh tàn độc nhất đế quốc. Hắn bị buộc phải chiến đấu với những thứ vũ khí nặng nề khi tay còn chưa cầm vững. Và ngày xuất trận, đội quân của Kayn bị ép đi tiên phong, đối đầu với những đội dân binh cố thủ để bảo vệ quê hương trước những kẻ xâm lược. Kayn biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc chiến đấu để sống còn, hắn ném thanh kiếm nặng nề sang một bên, chụp lấy một cây liềm và lao thẳng vào tâm chiến trận.

Khi Zed tìm thấy Kayn, đứa trẻ chưa lên mười đấy đang nằm kiệt sức trong đống bùn, cơ thể dính đầy máu và trắng bệch vì lạnh giá, đôi mắt căm hờn nhìn thẳng vào Zed, chất chứa nối đau và sự cuồng nộ không thể diễn tả nỗi bằng lời cùng cây liềm chỉ thẳng vào tên thích khách bậc thầy.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày