Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 7 việc lầy lội nhất mà các game thủ già giơ LMHT nhất định phải trải qua

TOP 7 việc lầy lội nhất mà các game thủ già giơ LMHT nhất định phải trải qua

Team XemGame | 22/02/2019 16:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ai cũng có những kỷ niệm không thể nào quên với Liên Minh Huyền Thoại.

Thế mà thấm thoát LMHT đã bước sang tuổi thứ 10, nhớ ngày nào LMHT giao diện, đồ họa vẫn còn xấu lắm, chưa được như bây giờ. Nhưng dù sao nó vẫn mang lại nhiều điều mới mẻ cho một thằng đã quá chán ngán Dota và nạn hack map. Và quyết định gắn bó với trò chơi nay và mê mẩn lúc nào không hay. Thoắt cái đã xong đại học và đi làm, mình đã nếm “đủ vị” trong game và chắc rằng nhiều anh em gắn bó với LMHT cũng sẽ cảm nhận được như mình.

https://www.youtube.com/watch?v=JJ_sTjyj2Mo

Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với TOP 6 việc lầy lội nhất mà các game thủ già giơ LMHT nhất định phải trải qua.

Trốn học đi net cày rank

Cái thời LMHT mới mở đấu Xếp Hạng, cảm giác khi khoe trình Bạch Kim, Kim Cương là mấy đứa nhóc trong quán cứ gọi là trố mắt, túm tụm lại xem mình biểu diễn rồi thoải mái mà chém gió thành bão, bảo gì tụi nó cũng dạ dạ vâng vâng đúng kiểu đại ca vậy. Mình còn nhớ thời đó chưa hề có dịch vụ cày thuê bởi trình ai cũng thấp như nhau mà lấy đâu ra người cày, trong khi những cao thủ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó rank Vàng được xem như cả một thế lực mà bất cứ ai ai cùng thèm khát và mong muốn được chạm tới.

Chưa kể lúc lên lớp, chủ đề được đưa ra bàn tán nhiều nhất cũng chỉ là LMHT, nào là vị tướng nào bá đạo nhất, ngực em nào bự nhất, quá trình leo rank vất vả thế nào, nghĩ lại cũng thấy vui vui. Có thể nói lúc đấy người người Liên Minh, nhà nhà leo rank, lúc nào ra quán net cũng thấy anh em ý ới nhau “giết nó” “đánh nó” “tao double kill” rồi, nhiều lúc mải đánh mà quên cả giờ giấc. Thế là tặc lưỡi bùng học, chỉ là dòng đời xô đẩy mà thôi.

Nhưng mà phải công nhận lúc ấy chơi game rất vui, và đặc biệt vui hơn khi mình chơi cùng những đứa bạn thân thiết nhất của mình. Chơi game không có bạn thì khác gì nhậu không có chiến hữu chứ?

Hiến máu vài triệu

Ai chơi LMHT từ những ngày đầu chắc chắn phải nạp vào vài triệu chỉ để mua tướng, sắm skin… Cảm giác vào game được đối thủ chat all khen skin đẹp (hoặc khen giàu?!) là thấy phổng mũi. Thời đấy những đứa nào mà có skin là oách lắm, đúng kiểu là công tử nhà giàu ấy, chưa kể mấy skin cỡ vũ khí tối thượng thì mấy đứa chơi cùng chỉ có nước mà lé hết cả mắt mà thôi.

Chưa kể nạp thẻ vẫn được tặng 200% RP nên thấy trang phục khá rẻ, nếu tính ra tiền chỉ khoảng 25.000 – 50.000 là đã có skin trông oách xà lách rồi. Không như bây giờ, nạp đã không được khuyến mãi, skin thì nâng giá đắt lòi. Kể từ lúc Garena bỏ x2 RP tôi cũng chả dại mà nạp một đồng vào game nữa. Cứ skin mặc định mà chơi như Faker cũng được.

Vậy bạn có nhớ được mình đã hiến máu nhân đạo bao nhiêu vào tựa game LMHT này chưa? Chắc cũng kha khá rồi nhỉ, biết đâu có thể sắm được một chiếc xe hẳn hoi rồi cũng nên.

Bị phụ huynh gank

Nhắc đến tuổi thơ dữ dội mà không có những pha “gank sấp mặt” của phụ huynh quả là một thiếu xót lớn. Cái này thì mình nghĩ đến 96% anh em game thủ đều đã một thời nơm nớp né phụ huynh tóm cổ. Đến nỗi phải làm thân với ông chủ quán, chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc là phải “báo động” ngay để còn có thời gian mà chạy thoát thân.

Trước thì mình cũng có một thời gian làm trông tiệm net để kiếm thêm thu nhập, thế nên việc chứng kiến các cảnh phụ huynh gank diễn ra như cơm bữa, nhẹ thì véo tai ăn chửi, còn nặng thì bị combo liên hoàn cước của Lee Sin chỉ có nước về thành dưỡng sức. Tưởng như thế đã tởn đến già rồi thế mà lạ thay mấy ngày sau vẫn lò dò ra chơi, quả thật là sức hấp dẫn của tựa game LMHT không thể nào chối từ được.

Đúng là cả tuổi thơ đi net thì cũng phải dành cả thanh xuân để trốn phụ huynh mà thôi…Do đó khuyên các bạn, các em còn cắp sách tới trường khi ra chơi tiệm net thì nhớ cắm mắt tím và check bụi kỹ càng để tránh các đợt gank từ phụ huynh nhé.

Gạ kèo thành công team khác

Đây có lẽ là tiết mục “sướng” nhất mà LMHT đã mang lại cho mình và đám chiến hữa. Những buổi gạ kèo team khác, mặc dù nhiều khi thắng cũng chẳng được tý gì, đôi khi là vài chục nghìn hay mấy cái skin nhưng mà cảm giác sung sướng và hãnh diện lắm. Kiểu như bọn tao là SKT T1 ấy, đứa nào cả gan thách thức là ăn hành ngập mồm ngay.

Nhớ lắm những buổi train team, những lúc chọn 5 máy sát nhau và thi nhau call team đánh nhau chí chóe vui biết bao nhiêu. Lúc đó còn mang giấc mơ đi thi đấu chuyên nghiệp và ra cả nước ngoài đánh nữa cơ, nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi.

Cứ vào chuỗi là gặp thành phần phá game

Có những nghịch lý trong LMHT mà mình không tài nào lý giải nổi. Ví dụ như cứ Yasuo, Leesin, Nasus… team mình thì max óc, bên họ thì ảo diệu chẳng kém gì thách đấu Hàn. Chưa kể cứ nhăm nhăm mình vào chuỗi là lại có thanh niên xin lane, chửi bới, dỗi afk… thôi thì đủ cả. Điên lắm nhưng chỉ dám nói nhẹ nhàng “các bạn ơi bình tĩnh đi, cuối game thắng được mà.. ” để chúng nó đánh tử té lại. Nghĩ cảm thấy nhục nhục mà vẫn phải cố chịu đựng vì mục tiêu leo rank.

Ai đã từng trải qua cái cảm giác tạch chuỗi liên tục 3-4 lần, cảm thấy chán nản và bất lực thật sự. Những lúc như thế chỉ muốn bỏ quách game cho xong hay tìm một tựa game gì khác đỡ bực mình hơn, thế nhưng chỉ cần một ngày không làm 1-2 ván là bắt đầu lại thấy nhớ lại thấy thiếu thiếu cái gì đó nên đành tiếp tục “quay đầu là bờ” để qua rank.

Bị hack mất nick

Thời mới chơi ngu ngơ biết gì đâu, chỉ đăng nhập garena và vào bem thôi. Thế nhưng có rất nhiều tin nhắn giả mạo từ những tài khoản Garena Plus có tên như: Hệ Thống, Tin Nhắn, Garena Plus,… thông báo rằng đã phạm lỗi trong LMHT (từ ngữ thô tục, afk,…) và cần phải đăng nhập vào các trang web lạ để xác nhận thông tin.

Chắc ai chơi game mà chẳng một lần chửi bậy thế là có tật giật mình, lo sốt vó lên kiểu này không khéo lại bị khóa nick. Thế là cứ thế làm theo bọn lừa đảo và một sáng vào lại thấy tài khoản của bạn không hợp lệ. Lúc ấy cay gì đâu, bao nhiêu công sức cày cuốc, nạp tiền mua skin đều đi tong cả.

Chưa kể các trường hợp nhẹ dạ cả tin bị đánh vào lòng tham khi tin vào các fanpage facebook rao bán code trang phục hiếm, RP, IP,… với giá vô cùng rẻ. Người ít thì mất vài chục, nhiều thì vài trăm lên đến cả triệu đồng. Giờ thì khôn ra rồi, chả dại gì dính vào mấy cái tào lao ấy nữa.

Đặt đồng hồ báo thức để quay Gas

Đây là tính năng được cả cộng đồng LMHT yêu thích một thời. Nhằm thúc đẩy người chơi, Garena hồi đó đã ra mắt vòng quay GAS. Cứ mỗi 8 tiếng, game thủ sẽ có 1 lượt để quay random trúng rất nhiều phần quà như thẻ nhân đôi XP IP, tướng free, skin free… và chắn chắn nhiều người sẽ cực kỳ thích nếu quay trúng một bảng ngọc. Cái thời IP còn ít ỏi, mỗi bảng ngọc trị giá tới 6300IP (tương đương cả tuần cày cuốc) được coi là một lần quay siêu may mắn và hí hửng đem khoe với bạn bè.

Nhiều game thủ thậm chí còn canh đồng hồ báo thức để dậy quay cho đủ 1 ngày 3 lượt, nghĩ cũng thấy nể rồi. Sau này các phần quà không còn hấp dẫn do Garena sửa thành tặng skin có thời hạn (3 ngày hoặc 7 ngày), các vé XP IP cũng không hot do game thủ đã max level 30… do đó GAS cũng dần bị khai tử.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày