Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 12

Team XemGame | 10/08/2015 15:09

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cho đến khi những kẻ áo đen ngã gục xuống trước vẻn vẹn vài đường kiếm, Caitlyn mới hiểu rằng mình vừa được cứu cũng đồng thời nhận ra vết thương trên cánh tay vừa bị tạo ra do ở quá gần cơn kiếm vũ cuồng phong của Yasuo. Có vẻ Yasuo cũng nhận ra mình đã lỡ tay, hắn tiến lại gần Caitlyn, nâng cánh tay đang chẩy máu lên rồi gỡ chiếc khăn gió quấn trên cổ băng lại cho Caitlyn. Cô gái cảnh sát mạnh mẽ của thành phố hoàn toàn trở nên yếu đuối trước một chàng trai lạnh lùng ra tay có phần quyết đoán với kẻ xấu nhưng cũng rất tốt bụng với những người vô tội.

– Lần tới tôi muốn thấy cô làm như vậy với những người dân của mình.

Vừa dứt lời hắn vút đi như một cơn gió, Vi gục xuống thở hổn hển khi biết mình thoát chết…

*** Trở lại lúc Caitlyn chuẩn bị đưa ra quyết định với Ezreal.

– Cả hai người này. Dù đang làm những việc ngu ngốc nhưng lại họ đều là người tốt. Được rồi. Dù sao Jinx cũng không còn giống ngày xưa nữa. Ta sẽ xin tòa án nếu cậu giúp Demacia chiến thắng như một món quà mừng.

Caitlyn nói với Ezreal rồi hai người đó quay về cùng Jinx.

*** Trở lại với hiện tại.

– Tôi không sao đâu đừng lo. Tôi sẽ cố gắng giúp Demacia chiến thắng.

Ezreal đáp lại Lux.

– Tôi sẽ giúp anh một tay. ^^!

Lux cố làm Ezreal vui trở lại. Vừa lúc ấy từ xa xa có tiếng xe tiến tới, Ezreal cố gắng phóng tầm mắt mình ra phía sau thì thấy lão Heimer đang phóng xe như điên tới.

– Là Heimer.

Ezreal nói.

– Ông ấy theo chúng ta làm gì vậy?

Rồi cả ba đứng lại chờ Heimer.

– Ế. Lão già, ông định làm gì chủ nhân vậy?

Mundo nói với Heimer bằng khuôn mắt ngốc nghếch ngay khi Heimer vừa dừng lại.

– Tôi thành chủ nhân hồi nào vậy?

Ezreal nói nhỏ.

– Sao mấy người lên đường sớm vậy?

– Chúng tôi cần lên đường sớm nên đi từ gà gáy.

– Ta định gửi cậu mang cho Ryze một món quà mà giờ lại phải phóng xe tới tận đây.

Heimer xuống xe rồi lôi một con búp bê cỡ lớn như người thật, nó giống như một cô gái múa ba lê vậy chỉ có điều vẻ ngoài xám mầu cùng khuôn mặt vô hồn khiến nó trở nên có chút đáng sợ. Lão Heimer vặn một chiếc cót to đùng gắn đằng sau của con búp bê khiến nó từ từ động đậy rồi đi lại.

– Wow! Giống Orianna quá!

Lux thốt lên ngạc nhiên trước những cử động mượt mà của búp bê.

– Đúng vậy. Ta đã làm nó để mô phỏng lại cô gái của Corin vì sự ngưỡng mộ tài năng mà cô gái ấy có. Ta sẽ tặng Demacia như một thứ vũ khí mạnh mẽ góp phần nào sức mạnh cho quân kháng chiến.

– Cô gái này chiến đấu được sao?

Ezreal thắc mắc. Sau đó Heimer lôi thêm một quả cầu cỡ lớn ra và để trước mặt cô gái búp bê. Quả cầu từ từ được nâng lên bởi bàn tay khéo léo phát ra những tần sóng đưa lên hạ xuống của con búp bê.

– Quả cầu này có khả năng phát ra những luồng sóng cực mạnh khiến kẻ thù tê liệt hoàn toàn. Và đó cũng là khả năng chiến đấu của cô gái này, ngoài ra còn có chức năng khác nữa giúp ích trong quá trình chiến đấu. Thôi được rồi, mọi chuyện có lẽ nên đến đây thôi. Ta có việc bận rồi. Lên đường bình an nhé!

Lão Heimer vội vàng leo lên xe rồi phóng đi mất hút… bỏ lại 3 người cùng một con búp bê mới.

– Hình như Heimer chưa nói tên của nó thì phải.

Ezreal lã lẫm nhìnbúp bê.

– Đúng rồi. Ông ấy có vẻ vội vàng nên quên đi.

– Giờ sao đây. Lên gọi cô ấy là gì đây

– Mum đờ mum đờ.

Mundo cũng đầy phấn khích trước một người mới.

– Không được đâu Mundo. Tên đó không đẹp tẹo nào.

Lux phản đối.

– Vừa nãy cô nói cô ấy giống ai nhỉ?

– Orianna.

– Được rồi. Để vậy đi. Tên đó cũng đẹp đấy chứ. Chúng ta sẽ gọi cô ấy là Orianna.

– Mum đờ mum đờ.

Mundo bỏ qua lời nói của Lux và Ezreal. Cảm thấy khá thích thú với Orianna nên định sờ thử.

– Dừng lại đi. Anh sẽ làm hỏng cô ấy mất.

Lux ngắn cản.

– Ngực cô ấy có giống thật không nhỉ?

Ezreal đưa tay sờ thử vào ngực Orianna. Ngay lập tức một bàn tay vả thẳng vào mặt Ezreal một phát cực mạnh.

– Sao anh dám làm vậy chứ!

Hành động đi cùng lời nói của Lux khiến Ezreal đuối hoàn toàn.

– Tôi chỉ muốn xem chỗ nạp năng lượng thôi mà.

Ezreal chống chế.

– Còn ngụy biện nữa.

Lux định đưa tay làm một bạt tai nữa nhưng Ezreal đã nhanh chân chuồn mất.

– Thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường vậy.

Ezreal nói rồi 4 người cùng đi về Demacia…

– À Lux này. Cô biết về kẻ gì đó tên Yasuo chứ.

– Nghe lạ quá. Cõ lẽ Ryze biết đó.

– Yasuo?!? – Ryze ngạc nhiên.

>> Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 6

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2662 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày