Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 15

Truyện dài LMHT: Hành trình của ngọn gió – Phần 15

Team XemGame | 09/11/2015 18:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ở Piltover cũng một thời gian, họ sử dụng cho mình những binh khí thô sơ như kiếm giáo chẳng hạn.

Nhờ có những nhân tài về mặt khoa học kỹ thuộc, mà Piltover cùng với Zoan đã sỡ hữu những thứ vũ khí mạnh mẽ để có thể đi trước được thời đại. Những khẩu súng công phá với lượng sát thương hơn hẳn mọi thứ. Những đội quân người máy có thể thay thế con người làm mọi việc.

Mời đọc: Trọn bộ “Hành trình của ngọn gió”

Nhưng họ tiến bộ đến mức như thế, không có nghĩa rằng những thành phố này đủ mạnh để thống trị tất cả. Những sức mạnh ma thuật vượt xa tầm hiểu biết của con người, cho dù có dùng những thanh kiếm thô sơ đi nữa, thì sức mạnh từ những đạo quân từ quốc gia khác vẫn có cho bản thân họ những nguồn lực của riêng.

Cái đáng nói đến, chính là những binh khí cổ đại vẫn còn tồn tại từ rất lâu đến tận thời điểm này. Những vũ khí chỉ có một không hai, mang trong mình sức mạnh của riêng nó. Không một ai biết rõ nguồn gốc nó ở đâu, hay người thợ rèn tài ba nào có thể làm được ra nó đến bây giờ. Cũng như thanh kiếm Youmuu mà Yasuo mang theo bên người để thay thế thanh kiếm của anh đã mất, luôn có những bảo vật tồn tại rải rác khắp mọi miền Valoran. Ở Piltover cũng sở hữu một món bảo vật có thể so sánh tạm thời với những thứ khác, một bảo vật của công nghệ thừa hưởng sức mạnh từ phép thuật và khoa học kỹ thuật, được gọi với cái tên Kiếm Súng Hextech. Darius của Noxus cũng sở hữu một thứ tương tự như thế. Hắn tìm thấy nó trong một cuộc chinh phạt, sở hữu độ bén đến có thể phá vỡ đi mọi giáp trụ, hắn chỉ gọi nó với cái tên đúng với màu sắc của thứ thần khí này, Rìu Đen. Những bảo vật khác, vẫn luôn tồn tại ở Valoran. Và một lần nữa, một thứ khác đã xuất hiện…

Trở về câu chuyện, khi Gangplank ra lệnh cho những tên hải tặc khác mang thứ vũ khí của hắn trở ra, cô đã cảm nhận thứ này hoàn toàn không tầm thường. Cái ánh sáng màu vàng từ con dao đó khiến tất cả phải lóa mắt, nó như có thể triệu hồi được sấm chớp nổ ra ngay trên biển. Gangplank phát giác ra cái nhìn chằm chằm của Riven vào thứ này, hắn đã cười thật to :

– Mày cũng nhận ra phải không ? Tao cũng không phải giấu giếm với mày, nó là Dao Điện Statikk. Một thứ binh khí cổ đại được tao tìm thấy từ rất lâu khi tao còn trẻ. Và khi đó, tao không đủ tự tin để có thể điều khiển thứ sức mạnh này trong lòng bàn tay mình. Tao sợ rằng, chính bản thân tao sẽ bị những tia sét kia nuốt chửng, hay tệ hơn là khi tao chết đi bởi nó, thứ này sẽ rơi vào tay của kẻ khác. Nhưng tao cũng chẳng muốn giao thứ này cho bất kỳ ai cả, tao đã cất công tìm thấy nó và nó chỉ là của tao mà thôi.

Nói rồi, hắn trừng mắt và nhìn về thanh cự kiếm trên tay của Riven.

– Tham vọng đó, đã khiến tao mạnh mẽ đến tận bây giờ. Nhưng tao cũng hiểu là sức mạnh này không đủ để tao giết được con nhãi như mày đâu. Tao đã giữ lời sẽ đưa mày về Noxus, còn trận chiến tiếp theo, hãy giúp những tên nhóc trên tàu một tay thay vì không làm gì cả.

Thủy triều lại một lần nữa nổi lên. Những con sóng dữ va vào mạn thuyền. Một quả đại pháo đã bắn lên được con tàu của vị vua. Con tàu của Sarah ngay từ lúc nào đã ở kế bên thuyền của Gangplank. Cái giọng điệu hào hứng chẳng lấy chút sợ sệt từ giọng nói của hắn khiến cho những tay hải tặc khác bừng bừng khí thế :

– Cô chào đón bạn cũ như thế sao. Ta cứ luôn mong sẽ có một đêm thật đẹp với cô từ rất lâu rồi đấy, Sarah. Mái tóc bồng bềnh tựa như những cơn sóng đấy, thật tiếc nếu như nó nhuộm đỏ ngay vào khi này nhỉ ? Cơ mà, ta thật ngu ngốc khi quên mất tóc cô đã màu đỏ sẵn mất rồi.

Riven tròn mắt ngạc nhiên, trong những cơn mưa đang trút xuống, cô không hoàn toàn nhìn rõ được kẻ nào đang làm Gangplank phấn khởi đến mức này. Là vóc dáng con gái với mái tóc màu đỏ, cô chỉ nhớ nhất trong ký ức của mình về kẻ ấy, con gái của thống đốc Du Couteau. Riven không ngừng lắp bắp về cái tên này, một tay hải tặc ở cạnh đã kéo cô về nơi an toàn trước khi Riven còn nhận ra mình đang ở vòng chiến.

– Cô nói cái quái gì thế ? Đây là Sarah, là Miss Fortune của Bilgewater. Thuyền trưởng ra lệnh cô hỗ trợ chúng tôi, nhưng chúng tôi chẳng cần điều đó. Hàng loạt chiến hạm của ông ấy có thể hạ gục được Miss Fortune ngay lúc này, nhưng chẳng có lý do gì mà ông ta luôn muốn một trận tay đôi khi cả hai giáp mặt cả. Cô cứ việc trốn đi ở đâu đó, và giữ bản thân thật an toàn là được.

Những lời nói đó, đúng hơn là đã đánh thức Riven trở lại. Cô có lẽ đã suy nghĩ rất quá, khi mà Katarina đang ở bên trong Noxus, chẳng có lý do gì mà cô ta ở đây. Màu tóc của cả hai cũng không hoàn toàn như nhau cả, chỉ là có phần giống nhau mà thôi. Với cái cách mà cô ta đang chiến đấu cùng Gangplank, cũng có phần mạnh mẽ như thế.

Chưa từng có một kẻ nào tại Noxus khiến Riven phải chùn bước cả, ngoại trừ duy nhất là gia tộc Du Couteau. Và thật xui xẻo nếu như cô gặp một ai đó ở gia tộc này vào chính thời điểm này. Khi còn ở quân đội Noxus, Riven đặt biệt được tham gia vào đội Đặc Nhiệm Đỏ, một biệt đội ám sát phục vụ chỉ dưới trướng của thống đốc Du Couteau, người đàn ông mạnh mẽ nhất nhân loại. Có thể nói như thế, bởi hãy nhìn vào tất cả những người bên trong gia tộc của ông ấy, Talon được ông ta thu thập và đào tạo, trở thành một sát thủ đáng sợ khi mỗi ai nhắc đến. Katarina hay Cassiopeia, những đứa con gái của ông ta đều là những chiến binh vô cùng đáng sợ ở Valoran. Và đồng thời, ông ấy cũng là kẻ khiến tên Swain lo ngại về mọi mặt. Chỉ có điều là, ông ấy đã mất tích vô cùng bí ẩn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày