Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen (Phần 18)

Team XemGame | 29/06/2015 18:07

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một hồi sau, vị trưởng lão đã ở đằng sau của sau người. Garen ra ám hiệu, hãy cho anh thời gian. Ông biết lấy điều đó, nhanh chóng rời khỏi. Garen ẵm Katarina lên, anh đưa cô ra bờ biển. Tại đây, giờ vẫn còn kịp để thấy được ánh trăng vằng vặc. Katarina ngồi xuống, Garen cũng ngồi cạnh cô, và cô gục đầu trên vai Garen. Cả hai cứ như vậy, im lặng rất lâu. Anh biết rằng cần cho Katarina thời gian. Một hồi sau, ngay khi cô thiếp đi, nàng đã gục xuống nằm trong lòng Garen. Anh nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc của cô, cứ như vậy, Garen không di chuyển đến sáng hôm sau, Katarina tỉnh dậy, cô ngạc nhiên, Garen đã ngồi đây với cô cả đêm qua.

– Anh… anh không ngủ cả đêm sao ?

– Không, anh chỉ vừa tỉnh dậy thôi, anh làm em thức giấc đây hả ?

– Không, chỉ là… anh ngốc thế, không gọi em thức dậy…

Garen cười, và cô ấy cũng mỉm cười. Cả hai đứng dậy, Katarina yêu cầu anh dẫn cô đến chỗ trưởng lão. Sáng hôm nay vẫn vậy, cả ba đang ngồi phía trong căn phòng của ông ấy, họ vẫn giữ yên vị trí và tư thế như trước khi cả hai rời đi. Họ cảm nhậc được Garen và Katarina bước vào, Annie lên tiếng :

– Thế, anh đã có quyết định chưa ?

Garen chưa trả lời, Katarina đã lên tiếng :

– Chúng tôi sẽ đi.

Garen tính lên tiếng, Katarina đã nói tiếp lời của anh :

– Không cần nói lại, em sẽ đi cùng anh, em có thể tự lo cho mình. Hãy nói bao giờ thì sẽ xuất phát ?

Amumu đứng dậy :

“Cô có biết rằng lần này, bản thân cô sẽ rất nguy hiểm đấy. Và cô chắc chắn với quyết định của mình chứ ?”

– Ta biết mình làm gì, Garen vì ta trải qua bao nhiêu chuyện còn hơn thế này. Và trước đó, ta và anh ấy cũng là hai mãnh tướng của Noxus và Demacia.

Vị trưởng lão kia cười :

– Tất cả nghe đây, sau ba ngày, các người cùng một số người khác ở trên trung tâm hòn đảo, tại đấy, đích thân ta sẽ đưa các ngươi đến Shurima một cách nhanh chóng, được chứ.

Tất cả gật đầu, một bóng dáng nhỏ từ cửa bước vào, một cô gái tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ. Cả Garen và Katarina ngạc nhiên :

– Chào mọi người, chào trưởng lão, con đến trễ, mong ngài lượng thứ.

– Không sao đâu, con hãy ngồi xuống, chúng ta có thể nói lại.

Amumu thấy cô gái, vội cầm quả cầu pha lê của mình ra :

– Chị Ahri này, đây là của chị, như lời hứa của em. Hãy dùng quả cầu này một cách hiệu quả nhé.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/6/29/garen_4.jpg

Ahri mỉm cười, Garen vẫn không rời mắt khỏi cô gái đó. Katarina cứ nheo mắt liên tục khi nhìn thấy biểu hiện của Garen, cô giẫm chân của anh một phát rõ manh :

– Xin mọi người, chúng tôi có việc, không phiền mọi người ở đây.

Nói rồi, cô dẫn Garen ra khỏi đấy :

– Sao anh nhìn cô ta hơn là em, bộ em không hấp dẫn sao ?

Garen nghe Katarina nói, anh phì cười :

– Em đang… ghen đấy sao. Thôi nào, anh chỉ nhìn cô ấy thôi mà. Cô ta quyến rũ đấy chứ…

– Thật sao Garen… cơ mà… ý anh là… em không bằng cô gái đó ?

Garen phân trần :

– Không, thật sự không phải, ý anh không phải thế…

– Anh còn chối sao ?

Rồi Garen bỏ chạy, Katarina đuổi theo anh, cả hai cười đùa rất vui vẻ, họ có ba ngày nghỉ ngơi trước khi lên đường…

(Còn tiếp)

Đọc trộn bộ Một câu chuyện của Garen tại: http://www.xemgame.com/news/truyen-dai-lmht

Tham gia group truyện LMHT tại: https://www.facebook.com/groups/tlmht/

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày