Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 3

Team XemGame | 21/05/2015 17:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Garen

Rồi Zilean cười to đứng lên, chạy thật nhanh ra khỏi quán, bỏ Garen ở lại, Garen nhìn vào vị chủ quầy, hình như… anh đã mọi người đều nhắm vào anh, anh từ từ đứng lên :

– Mọi người, xin bình tĩnh nghe tôi giải thích, chẳng là…

– Dám ăn không trả tiền sao, tên to con kia – rồi mọi người dí theo Garen.

Chẳng còn cách nào khác, anh chạy thật nhanh ra khỏi quán. Anh chẳng thấy bóng dáng của Zilean đâu cả, rồi đoàn người ở sau vẫn đuổi theo, anh lách qua con phố, chốn đông người, và cuối cùng anh đã thoát khỏi bọn họ, anh dựa lưng vào tường, thở nhẹ nhõm. Zilean đứng kế bên Garen từ khi nào :

– Thế nào cậu nhóc, ăn quỵt thấy thế nào ? Vui không ?

– Ngài… tôi không ngờ một người như ngài lại có thể làm vậy.

– Ta thì sao, chỉ là chút ham vui thôi, lớn tuổi thì không được ăn quỵt à, ăn rồi thì nên chạy cho tiêu hóa, ha ha… – Zilean vừa nói vừa cười.

Họ đi dạo vài vòng, Garen được Zilean dẫn đi tham quan mọi thứ về thành phố Urtistan này. Anh thấy bên đường, một tên to con đang đuổi theo một cậu nhóc, nhìn rất hung hãn, như muốn đánh chết đứa nhóc đấy vậy, anh tính ra tay cản lại, thì Zilean đã ngăn. Ông ta đưa ngón tay trái về cậu nhóc, rồi ngón tay phải chỉ về tên kia, cậu nhóc chạy thật nhanh, còn tên kia thì cứ như đang đóng một cảnh phim chiếu chậm vậy. Kinh ngạc trước Zilean, Garen hỏi :

– Đấy là thứ ma thuật gì vậy thưa ngài ?

– Ta chỉ điều khiển thời gian của hai người đấy thôi, chỉ nhanh và chậm, chẳng có gì cả.

Nói rồi, họ tiếp tục đi. Cho đến khi hoàng hôn, Zilean cùng Garen lên tòa tháp, ông nói

– Cậu thấy hoàng hôn ở đây thế nào ?

– Thật đẹp, thưa ngài, nhưng không bằng ở Demacia của tôi – Garen nhìn rồi nói.

– Thẳng thắn lắm cậu trẻ, được rồi, về nhà thôi nào.

Rồi lần nữa, Zilean dùng pháp thuật để đưa Garen về lại thời đại của mình. Trời đã sập tối, Garen và Zilean lại lần nữa nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Zilean hỏi Garen :

– Bây giờ, cậu tính làm thế nào ?

Garen mở tiếp mảnh giấy của Master Yi, lần này, dòng chữ đã thay đổi :

“Garen, nếu ngài đã gặp Zilean và làm điều mình muốn, ngài hãy đến gặp Yorick, hãy cẩn thận khi tiếp cận hắn, nếu không, ngài sẽ chết.”

Đọc xong, Garen nói với Zilean :

– Tôi sẽ gặp Yorick. Nhưng thưa ngài, ngài có thể cho tôi biết, hiện giờ Yorick đang ở đâu không ?

Zilean nghe tới Yorick, mặt mày biến sắc :

– Hắn không phải là con người…

– Ngài đang nói gì vậy – Garen ngạc nhiên hỏi.

Yorick không phải con người, cậu không nghe rõ sao. Hắn đang trú ngụ tại Shadow Isles, quần đảo bóng đêm. Nó nằm ở hướng Tây Bắc, nơi có sương mù và các sinh vật kỳ bí.

Garen gật đầu, rồi đem bản đồ ra. Có lẻ lần này chính anh sắp phải chiến đấu nữa rồi. Garen chào Zilean, rồi ngắm lại cỗ quan tài có Katarina, sau đó, anh vác thanh thần kiếm lên lưng, đếm địa điểm thứ hai, Shadow Isles…

>> LMHT: JinX đã “phẳng” nay lại càng phẳng hơn

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày