Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Zed (Phần cuối)

Team XemGame | 06/08/2015 14:20

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/8/6/truyen_zed_phan_cuoi_1.jpg

Zed trong mơ màng, hắn như thấy được hình ảnh của Ahri, là phần lương thiện duy nhất của hắn đang ẩn chứa. Việc tái tạo lồng ngực đang diễn ra rất chậm nhưng cũng đủ khiến cho mọi người thấy rằng hắn vẫn còn đâu đó chút lương tri.

“Ahri… ta xin lỗi, vì không đến… để đánh thức nàng dậy…”

Hắn run rẩy, cánh tay với lấy Syndra, cô nắm lấy tay hắn, khẽ chạm vào mặt mình. Zed thật sự là một đại ác quỷ, nhưng đồng thời cũng là kẻ vô cùng si tình :

“Là em đây, không sao cả, chúng ta lại được gặp nhau rồi.”

Syndra không thể làm ngơ trước một kẻ hi sinh mạng sống vì mình được. Zed mỉm cười, hắn thều thào :

“Nếu lần nữa… chúng ta chia cách, nàng vẫn yêu ta chứ, Ahri ! T-Ta sẽ cố hết sức, sẽ chẳng một ai có thể hại lấy nàng được cả…”

Syndra ôm lấy Zed, hắn đã không còn đủ sức để chạm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Syndra, cô thì thầm hết vài tai hắn chỉ có thể mong hắn nghe thấy, hoặc chí ít, cô muốn con người ẩn bên trong Zed sẽ nghe thấy :

“Không sao cả, em đã ở bên anh, Zed à !”

Rồi hắn ngất đi. Syndra cõng Zed trên lưng, bước đi xa dần về phía khu rừng… Caitlyn định chạy ra để ngăn hắn lại, nhưng Amumu đã ngăn cản cô vừa lúc này :

“Cứ để họ đi. Cùng trở về nào… Cậu sẽ không có gì phản đối về điều đó chứ Annie ?”

Đáp lại cậu, Annie lúc này đã đứng dậy nổi một ngọn lửa lên tay, và dập tắt ngay sau đó chỉ để chắc chắn rằng sức mạnh của mình đã trở về. Nhưng không ai để ý chuyện xảy ra ngay sau đó, ngọn lửa của cô đã trở về bình thường. Cả bốn người cùng nắm tay, nối thành vòng tròn, Amumu dùng phép đưa tất cả trở về lại trước sân nhà của Vi. Cậu không nói không rằng, vừa về đến nơi đã nhanh chóng bước đi, Vi nắm vai Amumu để giữ lại :

– Cậu sẽ đi đâu vào bây giờ ?

Nhưng Amumu lướt lên trên nhẹ nhàng như lông vũ, liền quay người đáp lại :

“Tối đến nơi tôi đã ra đi, chào cô nhé.”

Cậu mỉm cười, rồi thong thả bước đi, cả ba người họ bước vào nhà, bóng dáng Amumu cùng Annie khuất dần trong đếm tối.

Một tuần sau khi diễn ra sự kiện vừa rồi. Annie sống cùng Amumu tại căn chòi tuyết dựng ở dưới chân núi Ironspike, hiển nhiên là họ cần thời gian để phục hồi thể chất tốt nhất sau đó. Nhưng trước đó thì họ chưa trở về đây, điều đó là chắc chắn, cả hai đã ở một nơi nào đó trước khi trở về. Và đồng hành cùng hai người là một bé gái lẽo đẽo theo họ. Câu hỏi được đặt ra ngay tại bây giờ là, đứa bé gái xinh xắn kia liệu là ai ? Zed liệu có còn sống hay đã chết ngay sau đó ? Cả Garen nữa, anh đã bị một vết thương chí mạng xuyên qua tim. Syndra sau khi rời khỏi đó an toàn, hiện cô đang làm gì ? Hãy đón chờ một câu chuyện mới của tất cả bọn họ. Một hành trình mới… Câu chuyện của Zed sẽ tạm thời khép lại…

>>Comic LMHT: Truyện tình Zed và Syndra phần 3 – chap 1

Lời kết : Bộ truyện này chưa hề kết thúc, nó chỉ đơn giản là tạm dừng. Có rất nhiều chi tiết đã được lược bỏ bớt để tránh gây ra sự khó hiểu cho các bạn. Nhất là về đoạn Amumu ở Piltover gặp lấy Caitlyn và Vi, thậm chí cũng đã gặp cả Jinx nữa, nhưng nếu một trận đấu áp đảo như vậy thì Zed dù có mạnh mẽ như thế nào vẫn không thể chống đỡ được với đội hình khủng khiếp. Vì nguyên nhân đó Jinx đã được đưa ra khỏi từ trận đánh ngay khi chuẩn bị được tham gia. Bộ truyện đang được tiếp tục ở xemgame là Cầu Vồng Vô Sắc chính là một nhánh khác của câu chuyện này, hiện tại vẫn đang được tiếp tục.

Và nói thêm về bộ truyện đó, mình đính chính là trước đây có dùng bản gốc để đăng tải trên các website khác, nếu như bạn đọc thấy nó giống, bạn bảo đó là copy hay đạo, mình sẽ không trả lời với các comment như vậy một lần nữa. Mình đã tốn quá nhiều thời gian để giải thích rồi, và mình chắc chắn Vi và Caitlyn ở bộ truyện trên sẽ không hề giống với nguyên tác cũ. Mình thấy rằng ở bộ đó cô ấy quá trẻ con và nhiều đoạn đọc lại rất nhàm chán, ngay từ ngày mai Vi và Caitlyn sẽ có một hướng đi khác với các bạn đã từng đọc. Nếu các bạn đọc hết từ bộ của Garen đến giờ sẽ cảm thấy gần như mỗi câu chuyện đều có những ý nghĩa riêng hay thậm chí từng câu nói nhỏ “Muốn một điều gì đó, một người đàn ông sẽ dùng đôi tay của mình để nắm giữ tất cả” – của Jarvan ; “Có những thứ dù cố gắng đến đâu, cũng sẽ không bao giờ làm được” – Vi của Piltover khi nói ra tình cảm của mình với Caitlyn; Zed về tình cảm sâu nặng với Ahri dù đã trải qua trăm năm đi nữa, vì tình yêu có thể khiến một con người thay đổi như thế nào, hay một người đàn ông như Zed dù ngay tại thời điểm đó rất muốn giết sạch tất cả, nhưng vì lời hứa đã không làm ngay lúc đấy. Và như rằng câu chuyển của Vi hi vọng sẽ cho các bạn một cái nhìn khác về tình cảm con người, hoặc ngắn gọn là về những cặp đôi luôn bị kỳ thị trong cái nhìn của tất cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Xemgame trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp các bạn lại ở Valoran và Cầu Vồng Vô Sắc

>>Comic LMHT: Truyện tình Zed và Syndra phần 3 – chap 1
>>Truyện dài LMHT: Cuộc hành trình của Ezreal – Phần 11

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2648 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày