Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Truyện dài LMHT: Một sát thủ phiêu bạt

Truyện dài LMHT: Một sát thủ phiêu bạt

Team XemGame | 23/11/2016 16:24

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Câu truyện xoay quanh nhân vật chính là Talon, một sát thủ của cường quốc Noxus. Có một số chuyện đã xảy ra và Talon quyết định sẽ đi phiêu bạt. Cốt truyện sẽ đưa Talon đi từ Noxus đến khắp mọi nơi trên vùng đất Runeterra, và gặp gỡ rất nhiều vị tướng khác trên đường phiêu bạt.

Các tình tiết trong câu truyện là sản phẩm tưởng tượng của mình. Không có thật trong League of Legends, mình chỉ lấy bối cảnh, các địa danh và nhân vật để viết truyện này. Tính cách các nhân vật ít nhiều phụ thuộc vào ý muốn của mình, nên có thể không giống như bản chính gốc của Riot. Nhưng yên tâm rằng Talon vẫn sẽ ngầu.

-Tác giả: Sydery

talon-3.png (900×540)

-CHAP 1-

Manh Mối

Giọng nói của một cô gái vang lên, đầy vẻ lo lắng.

– Sao rồi…? Tìm được thông tin gì về cha không?

Talon bước vào nhà, thấy Katarina đứng chờ trước cửa , mặt chị ta sốt sắng. Trong bốn ngày qua Talon đã đi quanh lãnh thổ Noxus để dò tìm thông tin về Du coteau – Cha nuôi và là sư phụ của anh.

– Tiếc là vẫn không tìm được gì cả… bốn ngày tìm kiếm thông tin trong Noxus vẫn không tìm được gì.

Talon đáp lại lạnh tanh trong lúc cởi giày và mũ trùm.

Một giọng nói chua ngắt từ trong nhà cất lên.

– Hứ! Sao anh cứ phải đi tìm lão già đấy vậy? Lão đã mất tích lâu rồi, lão là sát thủ mà, có khi lão trượt chân rồi bị bắt xử tử ở đâu đó lúc làm nhiệm vụ ấy chứ!

– Cass , sao em có thể nói thế? Nhìn Talon xem, em ấy tuy không phải con ruột mà vẫn cất công đi khắp nơi tìm manh mối kìa.

– Lão già đấy ở đâu trong lúc con gái mình bị biến thành rắn hả!! Đi làm nhiệm vụ? đi ám sát? Ông có bao giờ quan tâm đến em đâu, chỉ có 2 người.

Cassiopeia chỉ vào Talon và Kata. Phì phì axit trong lúc quát.

– Chỉ có 2 người có tài sát thủ nên ông mới yêu quý thôi!!!

Nói dứt câu, cô quay ngoắt đuôi và bò vào phòng, đóng sầm cửa.

Katarina thở dài:

– Hôm nay nó lại lột da nên mới chua chát thế thôi, em bỏ qua cho nó nhé?

– Không sao… em ấy nói cũng có phần đúng, hồi đó cha cũng không quan tâm đến con gái út cho lắm.

– Có đồ ăn ở trong phòng đấy, chị mới làm thôi.

– ừ…

Talon lên phòng, từ từ cởi lớp áo choàng , các lưỡi dao rơi liểng kiểng ở trên sàn, anh tháo bỏ lưỡi kiếm đeo tay phải và miếng giáp ốp tay trái ra, lại thêm một đợt dao nữa rơi liểng xiểng xuống sàn.

– Lại nữa rồi…

Talon dùng tay quơ mạnh đống lưỡi dao dưới sàn lại, với cách cử động ngón tay điêu luyện và khéo léo, chỉ trong một lần quơ mà sàn nhà đã sạch, đống vũ khí sắc lẻm bây giờ đã được Talon ôm hết lên và vứt vào tủ mà anh không bị một vết xước nào.

——————–

Xong xuôi tắm rửa và ăn tối, Talon đi xuống sân và ra ngoài trong bộ quần áo thường ngày , tuy nhiên kiểu gì thì vẫn là áo khoác có mũ trùm. Thực ra thì anh cũng không có hứng tản bộ lắm, nhưng vì ở nhà thì cũng chẳng có việc gì, Katarina thì chắc giờ này đã trèo cửa sổ vào phòng Casspiona và làm mấy trò tình cảm chị em đầy mến thương gì đấy để cho cô em út bình tĩnh lại rồi.

Talon đi khá xa và đi trong vô thức. Đột nhiên anh bị vấp vào một cái gốc cây, Talon thoáng ngạc nhiên và nghĩ:

– Từ bao giờ mà trong Noxus lại trồng cây thế này…..?

Sau một chốc , Talon đã nhớ ra cái cây đấy.

Đó không phải là cái cây thật, nó là một đường ống sắt bao bởi gỗ và được trang trí cho giống một cái cây. Sở dĩ anh biết được là vì:

Đó là đường ra vào của một tổ chức bí mật do cha nuôi anh định lập ra. Đội đặc nhiệm đỏ.

Đội đặc nhiệm đỏ, với ý tưởng là một tổ chức sẽ bí mật xử lý những thành phần phản quốc hoặc có ý đồ thao túng quyền lực. Trước khi lập ra thì đã có 2 thành viên là Riven và Talon, sau này Ducouteu định thêm cả Katarina vào nhưng vì ông đột nhiên mất tích và Riven thì được tin báo là hi sinh ở Ionia nên tổ chức đã bị dừng hoạt động vô thời hạn.

Tuy nhiên vì bộ đồng phục rất có giá trị nên Talon vẫn còn giữ.

Talon, với tâm trạng buồn chán, không có gì làm, quyết định đi vào trong để xem còn gì sót lại không.

Đáng ngạc nhiên là bên trong chỉ có thêm một ít bụi bám trên sàn , còn lại mọi thứ vẫn y nguyên. Tranh ảnh, tài liệu, các vũ khí treo trên tường vẫn ở yên chỗ cũ.

– Vậy mà từ đầu ông già cứ kêu “NGỤY TRANG LỐI VÀO THÀNH CÁI CÂY LÀ QUÁ LỘ LIỄU” cơ đấy….

Talon nghĩ thầm và cười nhạt.

– Mấy cây kiếm và dao găm ở đây vẫn còn tốt , chỉ bị bám bụi , mình mà mang về có lẽ chị Katarina sẽ vui lên một chút…

Nghĩ rồi Talon xách hộp đựng vũ khí lên, đột nhiên anh thấy một ngăn kéo ở sàn nhà, chỗ mà cái hộp đè lên.

– Cái gì đây…?

Bên trong ngăn kéo là một chiếc chìa khóa, mà vừa nhìn qua hoạ tiết trên đó: một con quạ và cây trượng. Talon lập tức nhận ra.

– Chìa khóa kho tài liệu mật của Swain.

talon-1.png (700×350)

Tại lâu đài.

Swain đang ngủ gật bỗng sực tỉnh dậy.

Darius đang trêu con quạ Beatric thấy vậy thì giật mình. Vội đứng nghiêm lại.

– Ờ… ờ… ngài ngủ gật được một lúc, thưa ngài Jechiro.

Swain mặt cau có, quát

– Mày đừng có trêu con Beatric nữa. Ta cảm thấy có việc không lành, cho tăng cường canh gác lâu đài ngay.

Darius, vẫn đang không hiểu có gì xảy ra, chạy ra ngoài và vẫn lẩm bẩm “lão già khó hiểu”. Swain lúc đấy mới bắt đầy thì thầm.

– Tên khốn Du couteau… không ngờ hắn đã kịp nhái cái chìa khóa ấy…

Swain đập tay xuống bàn, làm Beatric và đàn quạ trên mái nhà kêu “Quạ… quạ…” và bay tán loạn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày