Truyện dài LMHT: Một sát thủ phiêu bạt

Team XemGame | 23/11/2016 16:24

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

-CHAP 2-

Tập tài liệu mật

Talon nhẹ nhàng nhảy qua những mái nhà ngay trên đầu tụi lính canh. Nhờ kĩ năng điêu luyện, tiếng động mà anh tạo ra là cực kì nhỏ

-Ê mày , nghe thấy gì không?

-Xời, tiếng gió thôi ấy mà, đánh chén tiếp đi.

Bọn lính lại tiếp tục ăn uống

Lâu đài của Swain được bao quanh bởi các doanh trại , nhà ăn , nơi ở cho quân đội. Là nơi có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất Noxus.

Tuy nhiên mấy thứ đó chẳng là gì so với Talon cả

Trèo lên mái nhà góc khuất, Talon nhìn thấy một đám lính tuần trên mái nhà bên cạnh, góc nhìn của hắn khóa cứng tất cả vị trí mà Talon có thể nhảy đến. anh liền dùng năng lực và dịch chuyển ra đằng sau tên lính đấy và đánh ngất hắn. Sau đó Talon liên tục kết hợp Parkour, Dịch chuyển và Tàng hình để tiến vào sâu hơn, hướng đến lâu đài của Swain.

——————-

-Chết tiệt!

Swain tức tối kêu lên, làm Darius giật mình.

-Thưa ngài Jechiro! Có chuyện gì vậy?

Swain gằn giọng

-Tên Talon đang đến!

Darius, tỏ rõ vẻ khó hiểu.

-Talon đến thì làm sao?? có khi hắn đến chơi bóng rổ với tôi ấy chứ ??

-Hắn ta muốn ăn cắp thông tin từ kho dữ liệu mật.thủ lĩnh của Hội Hoa Hồng Đen vừa báo với ta qua thần giao cách cảm! Hãy bật bước tường chắn ma thuật lên! nếu không hắn sẽ dịch chuyển qua bức tường cao 50m của lâu đài dễ dàng. Và đừng có đánh động quân lính, hắn ta sẽ chuồn ngay!!

– Ơ …. dạ rõ…

Darius lại chạy đi, để Swain ngồi cau có

– Chết tiệt, nếu con chuột nhắt ấy mà vào được kho tài liệu và moi được thông tin trong đấy … e rằng hắn sẽ rời bỏ Noxus mất…. dù gì hắn cũng là một nhân tài có thể ngang bằng, hoặc thậm chí là hơn Katarina… mất hắn thì sẽ là tổn thất lớn cho sức mạnh của Noxus…

talon-2.jpg (918×900)

– Tường lâu đài đây rồi …

Trước mặt Talon là một bước tường đá nhẵn trụi, cao vời vợi.

– Chắc chắn lão già Jechiro đã đề phòng trước việc này… dù gì thì lão cũng là bậc thầy chiến thuật… để thử coi.

Talon nghĩ thầm và dùng năng lực ném ra một lưỡi dao, cho lưỡi dao bay từ từ tiếp cận đến bức tường.

Khi gần chạm được bức tường, Talon bỗng bị mất kiểm soát và lưỡi dao cắm xuống đất.

– Hừ… vậy là hắn đã dựng tường chống ma thuật… được thôi, vậy lão nghĩ lão ngăn được CÁI NÀY không.

Nghĩ là làm. Talon vụt ra khỏi chỗ ẩn nấp, lặng lẽ và nhanh gọn như một cơn gió. Không một ai phát hiện ra dù chỉ một tiếng động. Talon tiếp tục tăng tốc đến bức tường và khi đến nơi, anh đạp chân vào mặt tường, chuyển hướng trọng tâm và bắt đầu chạy lên tường theo hướng thẳng đứng.
Khi bắt đầu mất vận tốc, không lưỡng lự một tíc tắc. Talon rút ra một con dao , găm nó vào rãnh tường và nhảy lên nó, sau đó lại dùng chính con dao đó để làm bệ nhảy và vươn tay lên bám lấy thành tường, trèo hẳn lên và nhìn vào trong lâu đài.

– Quá dễ dàng

Talon cười nhạt, nhảy xuống một xe rơm ở cạnh đó và chui ra ngoài, tránh sự chú ý của tụi lính canh trong lâu đài rồi tiếp tục vào sâu bên trong. Đến đây thì đã vượt qua được tường chống ma thuật nên Talon có thể dễ dàng dùng tiếp phép dịch chuyển và tàng hình.

—————-

Chả mấy chốc mà Talon đã đến kho tài liệu của Swain. Anh rút chìa khóa ra và tra vào vặn.

Khậc

Chiếc chìa khóa, được nhái lại một cách tinh vi bởi Du couteau, đi vào ổ và vặn một cách mượt mà. Talon nhìn ngó 2 bên, chắc chắn không ai biết được hành tung của mình và đi vào trong căn phòng.

Đó là một căn phòng tối om, không hề có một nguồn sáng vào. Talon vốn định bật một ngọn đuốc, nhưng sau một thoáng cảm nhận không khí trong phòng, sờ những bức tường và nghĩ lại ” đối thủ là Swain ” , anh chắc chắn rằng bao quanh căn phòng là một lớp đá phép thuật . Chắc chắn khi ánh sáng tác động vào, chúng sẽ báo động.

Talon cười nhạt, nghĩ thầm.

– Lão già cũng mưu mô đấy, đúng là bậc thầy chiến thuật… nhưng lão nghĩ có thể cản ta sao?

Hồi thiếu niên của Talon, anh đã phải sinh tồn dưới những đường cống ngầm đen ngòm, hôi hám của Noxus. Sau này anh lại còn thực hiện những nhiệm vụ ám sát trong đêm tối ,đòi họ phải có kỹ năng quan sát hoàn hảo từ trên cao. Talon đã sở hữu khả năng Nhãn Quang Đại Bàng từ lâu, anh có thể nhìn trong đêm tối dễ dàng mà không cần bất kì nguồn sáng nào.

Talon bắt đầu rút từng tập tài liệu ra và xem qua. Hầu hết trong số đó là thuế má, chứng khoán và doanh thu của các cửa hàng, quán bar. Thi thoảng còn có số liệu về tù nhân và ngày xét xử….

– Thật sự là ở đây chỉ có vậy à…?

Bất chợt, anh rút được một tập tài liệu nhìn còn mới, không bám nhiều bụi lắm.

Trên đó, thậm chí còn có chữ viết tay của Swain “gia đình Du couteau”.

– Đây rồi… ta biết là kiểu gì cũng có manh mối mà.

————-

Sau khi để lại mọi thứ nguyên trạng, Talon tiện tay lấy nốt tập “Noxus-Ionia war”. Dù gì thì Talon là một người cũng có chút hứng thú với lịch sử. Xong xuôi , Anh đi ra ngoài, khóa cửa lại như cũ. Bất chợt.

Keng!

Talon ngay lập tức thủ thế , một sợi xích tỏa sáng màu vàng óng và một sợi tỏa sáng màu tím đã trói lấy 2 tay anh và giằng chúng lại. Talon xoáy người, các lưỡi kiếm trên áo choàng của anh xoáy theo và cứa đứt 2 sợi xích, chúng rơi ra và tan biến thành khói.

– Ô hô hô hố~ đừng đi nhanh thế chứ chàng trai trẻ ~!

Một người phụ nữ đi ra từ màn đêm, cầm theo một cây trượng và ném ra một sợi xích nữa về phía Talon

Talon lướt sang bên cạnh , túm lấy sợi xích và dùng chính nó để trói người phụ nữ lại, nhưng cô ta lại biến mất và hiện ra ở nơi Talon vừa đứng

– Leblanc… đừng cản đường ta.

Leblanc cười , nói với Talon bằng giọng dâm đãng

– Hô Hô Hô, Bé nghĩ ta sẽ để bé ra nhanh thế sao~ đã cho bé vào dễ dàng thế rồi thì bé phải chơi với ta lâu hơn nữa chứ~ Bé không được ra chừng nào ta chưa cho~ ♡

Talon thở dài, biết không thể không đánh, đáp lại với giọng lạnh tanh.

– Bà già, ta sẽ cho bà đau muốn thét lên cũng không thét được.

– Á á á ~~ Bé làm ta kích thích rồi nha ♡ GIỜ THÌ ĐỠ NÀY

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2639 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày