Truyện LMHT: Một truyền thuyết về quá khứ của Zed

Team XemGame | 12/10/2015 10:14

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thế giới trước đó, con người và các loài quái vật hư không luôn chống đối với nhau không ngừng nghỉ. Không một ai biết chúng là những sinh vật gì, chỉ biết rằng chúng càng đánh thì sẽ càng mạnh mẽ. Zed từng là một chiến binh vô địch của loài người, xung phong ra chiến trường để làm rạng danh giới Nhẫn Giả. Chiến thắng gần như áp đảo bởi sức mạnh của Zed đã khiến hắn có được danh hiệu Mắt Hoàng Hôn đầu tiên. Những con quái vật thì khiếp sợ loài người, chúng ẩn vào một thế giới vô định nào đó và chờ thời gian rửa hận ( Kha’Zix, Cho’gath, hay bất kỳ sinh vật hư không nào cũng là hiện thân của dã tâm trước đó của tổ tiên chúng : HẤP THỤ VÀ TĂNG TRƯỞNG ).

Một trong số những con quái vật hư không, chúng biết rằng nếu Zed còn sống ngày nào, thì bản của chúng sẽ không bao giờ có thể giành được chiến thắng. Bằng một cách nào đó lại chuyển sang một hình thể khác dạng như linh hồn và đeo bám những tên trưởng lão Kinkou, chúng khiến cho những trưởng lão tin rằng Zed chính là mối lo hiện tại của bọn họ. Nếu có thắc mắc nào hỏi rằng tại sao chúng không chọn Zed và đeo bám hắn thay vì bọn vô dụng kia, thì kết quả là : BỌN QUÁI VẬT VÔ CÙNG KHIẾP SỢ ZED. Không hẳn bọn chúng, tất cả đều khiếp sợ trước sức mạnh của Zed đấy thôi, nhưng chỉ riêng một người là không như thế, một tiểu hồ ly mang trong mình ước mơ trở thành một con người hoàn hiện, Ahri.

Cô nàng hồ ly luôn dõi theo Zed từ những bước đi, hay thậm chí cả lúc anh say ngủ. Ahri vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn, bởi cho dù có đột nhập vào bên trong nơi tập hợp của các ninja thì cũng chẳng ai phát giác ra cô. Lý do để Ahri làm vậy thì chỉ có một, chỉ vì cũng như cô coi không hề sợ Zed, thì bản  thân của Zed cũng chưa coi thường một tiểu hồ ly như cô. Hội kín Kinkou thì được đặt trên một hòn đảo cách biệt với lục địa Ionia, cũng vì là đảo nên nơi này cũng chỉ có rừng rậm hoang sợ chiếm phần nhiều. Zed từ nhỏ đã dễ dàng tiếp cận với thiên nhiên hoang dã, và bởi một lý do gì đó mà cậu cũng chưa bao giờ bị các động vật khác tấn công, có lẽ là vì tâm hồn của cậu quá trong sáng chẳng hạn. Cô bé Ahri lúc này vẫn là một hồ ly nhỏ nhắn đã luôn theo dõi cậu. Cho đến khi cậu lớn lên, cậu trưởng thành, Ahri đã biết được điều gì khiến cho cô tồn tại ở thế gian, đó là tình yêu với Zed.

Trở lại câu chuyện, chuyện Ahri và Zed khiến cho tất cả những Nhẫn Giả khác, và tất cả những người trên đảo đều biết. Trước đó thì họ chẳng hề quan tâm việc anh làm gì hay thế nào, nhưng các sinh việc hư không kia xuất hiện thì khác hẳn. Người ta vẫn hay nói, muốn đánh bại một chiến binh, hãy đánh bại từ con tim của hắn. Các trưởng lão đã làm điều đó với Zed, tất cả đều đồng ý rằng giao cho Zed một nhiệm vụ mà họ nói rằng đó là nhiệm vụ cuối cùng và có thể trả tự do cho Zed. Anh đồng ý, và rời khỏi.

Cho đến khi Zed đi thật xa nơi đây, những tên ninja khác bắt đầu thực hiện mệnh lệnh khác được trao, ám sát Ahri. Cô nàng hồ ly luôn có thể chạy trốn tất cả, hoặc chạy sang nơi khác bằng linh lực và yêu lực của mình, nhưng cô nhớ đến lời nói mà Zed trước khi đi đã dặn cô :

“Hãy chờ anh, anh sẽ trở lại…”

Cô đã chọn cách chiến đấu thay vì bỏ chạy. Cô chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ muốn làm Zed phải thất vọng. Riêng về bản thân Zed, anh có thể cảm nhận Ahri gặp nguy hiểm lúc này. Không phải rằng đó là bản năng của chiến binh, nhưng có thể gọi đó là một thứ tình cảm liên kết giữa hai người họ. Zed bỏ tất cả và chạy về bên cạnh của Ahri, anh đi với vận tốc nhanh nhất có thể. Liên tục sử dụng thể thuật kinh người của mình để chạy ngang qua vùng biển từ lục địa Ionia đến hòn đảo Kinkou. Liên tục như thế khiến các cơ bắp của Zed gần như vỡ toạc vì hoạt động quá sức.

Mọi nỗ lực gần như quá muộn, Ahri đã chết trước khi anh có thể cứu lấy cô. Nhưng tấm lòng của Ahri có thể nói là vô cùng nhân hậu, mặc dù chết dưới những ninja của hội Kinkou, cô vẫn mỉm cười với Zed lần cuối và khuyên anh, đừng bao giờ giết hại một người nào nữa…

Đó là toàn bộ câu chuyện mà Zed đã trải qua ở tiền kiếp. Nhưng anh không thể làm được, anh giết sạch bọn ninja ở đấy lúc bấy giờ. Và đem xác của Ahri lên một miệng núi lửa phủ tuyết quanh năm, để Ahri luôn có thể đẹp nhất mọi khi anh nhìn thấy cô. Còn về nhẫn thuật của mình, Zed phong ấn toàn bộ sức mạnh và một cuộc giấy luôn mang bên người. Anh ở cạnh Ahri mọi lúc, mọi thời gian trong ngày, kể cả ăn uống hay làm những việc khác, Zed không màng đến nữa. Một con người bình thường không thể nào nhịn ăn nhịn uống quá một thời gian, nhưng với Zed là ba năm. Đến khi mà ngọn núi lửa đấy hoạt động trở lại, Zed đã gần như chẳng đủ sức để làm gì bấy giờ, nhưng anh vẫn mỉm cười và ôm lấy Ahri đến tận lúc chết. Thân xác của Zed hóa thành tro bụi cùng với Ahri, còn cuộn giấy phong ấn, nó không hề bị tiêu hủy mà dường như nắm giữ lấy ý chí báo thù của anh, bằng những cách nào đó đã trở về bên hội kín Kinkou. Nhưng không một ai, không một kẻ nào có thể sử dụng được nó. Nó đã chờ ở đó, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khi mà Zed đã tái sinh, mang trong bản thân một dã tâm khác trong người, và tiếp tục cùng thứ sức mạnh này thống trị tất cả.

Zed đã có tất cả, sức mạnh, ký ức, và những thứ anh muốn làm ở tiền kiếp trước đó. Nhưng còn chuyện gì với Ahri ? Zed đã ở đây, chứng tỏ khoảnh khắc luân hồi của cả hai đã đến. Và hãy chờ đến khi mùa trăng thấm đẫm màu lỗ hội Huyết Nguyệt ở Ionia, Zed và Ahri có thể sẽ tái ngộ thêm một lần nữa…

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày