Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Thắng chật vật 3-2 PSG, BLG và Knight “ngại” GEN nhưng muốn gặp T1 sớm MSI 2024

Thắng chật vật 3-2 PSG, BLG và Knight “ngại” GEN nhưng muốn gặp T1 sớm MSI 2024

Team XemGame | 09/05/2024 20:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

BLG đã có chiến thắng vất vả 3-2 trước PSG, Knight tiết lộ muốn gặp T1 sớm nhưng lại không chọn đối đầu với GEN tại chung kết MSI 2024.

Sau hai trận đấu tương đối dễ đoán tại nhánh trên khi TES và GEN lần lượt hủy diệt đối thủ của mình. Chúng ta sẽ tới một nhánh đấu căng thẳng hơn, một nhánh đấu được đánh giá là tử thần với những PSG Talon, BLG, T1 và G2. Cả 4 đội tuyển đều được đánh giá cao và bất kỳ sự chệch choạc nào cũng sẽ phải trả giá dù đó có là những cặp trận bo5 dài hơi.

Trong trận đấu mở màn, chúng ta có cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan với BLG và PSG. Đương nhiên, BLG là đội tuyển được đánh giá cao hơn nhưng màn trình diễn của PSG cũng tương đối thuyết phục trước đó. Họ cũng có thời gian làm quen với meta và thi đấu tại Vòng Khởi Động nên cũng phần nào đó vào form hơn. Một thế trận thực sự là không biết đường nào mà lần dành cho cả hai đội tuyển.

Và thực sự, cặp trận đã diễn ra vô cùng căng thẳng và chỉ có một thứ dành chiến thắng tuyệt đối trong ngày hôm nay đó chính là vị tướng K’Sante. Tất cả những đội sở hữu K’Sante trong cặp trận lần này đều dành chiến thắng và chúng ta đã có 5 ván đấu thực sự căng thẳng.

Ván đấu đầu tiên, PSG là đội có những lợi thế nhất định dù BLG cũng chủ động first pick một vị tướng rất mạnh dành cho họ là Kalista. Tuy nhiên, đang thi đấu vào form, PSG quyết định giao tranh với đối thủ tại khu vực rồng nơi một đội hình mở mạnh từ BLG dễ dàng tiếp cận các chủ lực của đối thủ là Lucian và Taliyah không còn spell.

PSG lần lượt nằm xuống còn tại đường trên sau tình huống ngăn chặn dịch chuyển từ Azhi cũng nằm theo và BLG quét sạch đối thủ. Nhà vô địch LPL tận dụng lợi thế của mình một cách hoàn hảo và kết thúc ván đấu một cách chuẩn chỉ.

Trong ván đấu thứ 2, hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng nhưng thế trận dần nghiên về BLG tại giữa trận như thường lệ khi Elk tận dụng sức mạnh của Kalista tương đối tốt. Chênh lệch có lúc đã hơn 7000 vàng khiến PSG lâm vào thế khó. Tuy nhiên sau tình huống quăng game tại khu vực bùa đỏ của BLG, PSG trở lại mạnh mẽ khi những Aurelion Sol và Lucian bắt đầu lên tiếng.

Đồng thời, đội hình thiếu sát thương của BLG dần bộc lộ và khả năng diệt tank của họ gần như bằng 0. Knight quá mải mê lên các trang bị sát thương, Sách Chiêu Hồn mà quên rằng mình cần một chiếc Mặt Nạ Đọa Đầy. Càng thi đấu BLG càng tỏ rõ sự thua thiệt và thất bại hoàn toàn trong các giao tranh mục tiêu. PSG comeback thành công để cân bằng tỷ số.

Ván đấu thứ 3 bản lề, PSG Talon thực sự đã có nhiều lợi thế và Zeri trong tay Betty cũng thi đấu vô cùng cháy. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến tại những giao tranh tại đường giữa khi đội hình mạnh về khả năng Aram của BLG được phát huy tối đa. Vi của Junjia và Neeko trong tay Betty mở fail quá nhiều khiến Betty dù rất mạnh nhưng không được chơi game. BLG lật kèo thành công và dành lại ván đấu.

Ván đấu thứ 4, thế trận đảo đường được hai đội triển khai và PSG tiếp tục có lợi thế. Nhưng lần này cả đội đã thi đấu chuẩn chỉ hơn rất nhiều để khắc chế hoàn toàn Vayne trong tay Bin. Các chủ lực khác của BLG cũng bất lực hoàn toàn trong các giao tranh và PSG dành chiến thắng một cách thực sự nhẹ nhàng.

Ván đấu thứ 5 quyết định thực sự PSG Talon không còn tỉnh táo. Hoạt động đẩy đường của họ fail hoàn toàn với Senna Tahm Kench lên đường trên trong khi Udyr của Azhi không một tác dụng. Cái tôi cao khiến anh chàng luôn bị khai thác và giúp Kindred của Xun có rất nhiều lợi thế, liên tục nằm xuống tới 6-7 lần và gần như PSG thất bại hoàn toàn trong mọi tình huống. BLG kết thúc ván đấu nhẹ nhàng và dành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Phỏng vấn sau trận đấu

Knight đã chia sẻ rằng bản thân tương đối thất vọng khi đội đã không triển khai thế trận đảo đường tốt trong cả đội đã không thực sự tỉnh táo xuyên suốt cặp trận. Có lẽ BLG sẽ cần tập luyện nhiều hơn để có thể cạnh tranh với các đối thủ sắp tới.

Về chuỗi 27 trận toàn thắng với Ahri, Knight trả lời: “Ahri phụ thuộc vào việc đồng đội của bản thể hiện tốt như thế nào. Chỉ cần Ahri có tỷ lệ trúng kỹ năng tốt trong giao tranh tổng thì ai cũng có thể thi đấu tốt”.

Xem thêm: Phỏng vấn độc quyền GEN Chovy: Không ngại TES, tiết lộ bí mật về việc kêu gọi đổi đường

Bí quyết định BLG có thể dành chiến thắng trong ván đấu quyết định là cả đội đã lựa chọn các vị tướng mà mình tự tin nhất. Có lẽ đây cũng là một phần bài vở quan trọng mà BLG đã chuẩn bị cho giải đấu. Ngoài ra, Gen.G ‘Chovy’ Jeong Ji-hoon đã đề cập đến khả năng gặp Knight trong trận chung kết và hỏi về suy nghĩ của cậu ấy về điều này. Knight trả lời: “Tôi cũng muốn đối đầu với Chovy. Tuy nhiên, tôi muốn gặp TES trong trận chung kết.”

Cuối cùng, về đối thủ tiếp theo, Knight trả lời muốn đối đầu ngay với T1 trong trận đấu kế tiếp, một mong muốn thực sự táo bạo.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2653 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày