Trang chủ » eSports » Liên Quân Mobile » Liên Quân Mobile: Cuộc đối đầu giữa 3 xạ thủ Yorn, Tel’Annas và Moren

Liên Quân Mobile: Cuộc đối đầu giữa 3 xạ thủ Yorn, Tel’Annas và Moren

Team XemGame | 22/12/2017 14:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những tưởng trò chơi Xạ Thủ nào mạnh hơn trong Liên Quân Mobile sau phiên bản mới là sự đối đầu của Yorn và Tel’Annas nhưng sự xuất hiện của Moren đã khiến thời cuộc xoay chuyển.

Sự trỗi dậy của thần mặt trời Yorn

Trong phiên bản Lễ hội mùa đông này, Yorn đã có những thay đổi cực kì đáng gờm! Đầu tiên phải kể tới, chính là việc anh chàng này được tăng tốc độ đánh cộng thêm theo cấp. Tính ra, ở cấp cuối cùng, Yorn sẽ có thêm 14% tốc độ đánh so với trước đó, giúp cho Yorn có thể linh hoạt chuyển đổi các loại trang bị của mình mà không sợ hao hụt sát thương theo thời gian. Hơn nữa, có thêm tốc độ đánh, cũng có nghĩa là Yorn sẽ dễ dàng bắn ra nội tại Vô tận tên hơn.

Lại nói tới Vô tận tên, ở phiên bản này, nó cũng được tăng sức mạnh! Cụ thể, khi Yorn vào chế độ “bắn cả thế giới”, tầm với của anh ta thậm chí còn xa hơn trước kia nữa. Điều này cho phép Yorn có quyền đứng từ vị trí an toàn hơn để xả sát thương, đặc biệt là khi Yorn bây giờ có thể chủ động kích hoạt Vô tận tên rồi, thì việc bắn bốn lần nội tại trong giao tranh một cách an toàn sẽ là điều gì đó rất đáng quan ngại cho đối thủ của anh ta!

Nếu như người chơi nghĩ rằng Yorn chỉ là một khẩu pháo thủy tinh, bắn rát và dễ vỡ thì nhầm rồi, bởi ở phiên bản này, anh ta còn được tăng khả năng sinh tồn vượt trội, đó là trói chân! Cụ thể, khi sử dụng Tên nổ, thay vì chỉ làm chậm một cách vô nghĩa như trước, thì giờ Yorn sẽ khóa chân đối thủ tại chỗ trong một giây. Khi xưa, lúc Yorn sử dụng Tên nổ để tự bảo vệ, thì những Sát Thủ, Đấu Sĩ, thậm chí Đỡ Đòn đều cười vào mặt anh ta và tiễn Yorn lên bảng đếm số trong sự bất lực của chàng Xạ Thủ, thì nay, với trói chân, các Sát Thủ cùng Đấu Sĩ sẽ phải nghĩ lại thật cẩn thận trước khi dám mon men lại gần thần mặt trời!

Với sức mạnh được nâng cao, Yorn đã và sẽ nhanh chóng leo lại lên trên bảng xếp hạng tỷ lệ thắng, tất nhiên, số người thành công với chàng trai này sẽ không cao đâu, bởi anh ta cần những người chơi vô cùng kinh nghiệm mới có thể dùng tốt được!

Thần mặt trăng Tel’Annas bị giảm sức mạnh

Bá chủ Khu rừng chạng vạng vẫn là một trong những Xạ Thủ mạnh mẽ nhất ở cuối trận, bởi khả năng bắn tan nát cả thế giới của mình. Lúc đó, cho dù là cuối trận, khi hai bên đủ đồ, thì Tel’Annas vẫn mạnh hơn Yorn ít nhất là vài bậc. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi! Lễ hội mùa đông xuất hiện, mang theo giá lạnh của mùa đông và cây chày giảm sức mạnh luôn rình rập để đập sấp mặt những vị tướng quá khỏe so với trung bình! Tất nhiên, Tel’Annas không thể thoát nổi khỏi chiếc chày đó rồi! Cụ thể, Tel’Annas bị giảm sức mạnh đáng kể của Ưng nhãn đi, tính ra khi đủ đồ, cô nàng sẽ mất ít nhất 100 công vật lý, trên mỗi đòn đánh! Với tốc độ đánh cực nhanh của Xạ Thủ, việc giảm sức mạnh Ưng nhãn sẽ tước đi của Tel’Annas ít nhất cả nghìn sát thương vật lý mỗi khi sử dụng Ưng nhãn!

Tất nhiên, giảm mạnh quá thì Tel’Annas sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng tê liệt không ai quen nổi, thế nên tầm bay của Hỗn mang tiễn đã được tăng thêm. Như vậy Tel’Annas sẽ dễ dàng kết thúc cũng như mở đầu giao tranh từ tầm xa hơn. Là một mẫu Xạ Thủ có tầm đánh siêu áp đảo, nếu như sát thương khi đứng một mình của nàng ta cũng cao nữa thì sẽ rất khó chịu cho những ai phải đối đầu với nàng tiên hỗn mang. Có điều, khi đi đường đôi với Trợ Thủ, thì sát thương của Tel’Annas sẽ ít bị hao hụt hơn nhờ nội tại cộng công vật lý của mình.

Sự xuất hiện của khẩu pháo bá đạo Moren

Khi mặt trăng Tel’Annas và mặt trời Yorn còn bận trêu đùa nhau trên bầu trời, thì dưới hạ giới, có một gã người lùn đã chuẩn bị sẵn hành trang để chiếm lấy ngôi vị Xạ Thủ khỏe nhất cuối trận. Đó là Moren, trái tim của cả Tòa thành cơ khí, tình yêu cũng như nỗi đau bất diệt của Thỏ cắn cỏ Slimz! Người chơi có nhớ nàng mèo cái luôn cười Violet không? Với những cú lộn bắn tan nát đội hình đối phương? Vậy thì hãy sẵn sàng đi, vì Moren chính là một phiên bản khác của Violet, và đặc biệt ở chỗ, hắn là Toro bắn xa và đau như Violet!

Khoan, có gì đó sai sai? Moren là một tướng Đỡ Đòn? Không, Moren là một Xạ Thủ, nhưng là Xạ Thủ trâu bò nhất Liên Quân Mobile. Sức phòng ngự của hắn đủ sức làm các Đỡ Đòn xấu hổ, trong khi sát thương thì hủy diệt như một Violet! Và điều gớm ghiếc nhất là hắn hồi phục thì ghê gớm y như Skud vậy! Khuyết điểm của Moren, nếu như có thể nói, hẳn là thiếu khả năng gây sát thương theo thời gian dài, khá giống Violet. Tất nhiên, điều này hoàn toàn có thể khắc phục bằng Vuốt hung tàn. Có thể bạn chưa biết nhưng Vuốt hung tàn + Moren sẽ là một thứ gì đó cực kỳ ghê gớm mà người chơi cần phải giải quyết sớm, chứ nếu để gã tích đủ nội tại – đến trụ bắn gã còn chẳng xi nhê luôn kìa!

Trên đây là ba xạ thủ được đánh giá là mạnh nhất trong giao tranh ở cuối trận. Tất nhiên nếu bị Violet hay Joker có cơ hội bắt lẻ được thì lại là một chuyện khác nhưng nếu trong một trận đấu cấp cao, các xạ thủ này được bảo về như gà mẹ bảo vệ con thì ba vị tướng này sẽ phát huy sức mạnh ở mức tối đa.

Trang chủ: https://lienquan.garena.vn

Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile

▪ Đánh giá: 7.8 sao (963 lượt)

▪ HĐH: Mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: Garena

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày