Trang chủ » eSports » Dota 2 » Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 1)

Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 1)

Team XemGame | 08/07/2015 17:36

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
DOTA 2

DOTA 2

A-RTS | Valve
Trang chủ Fanpage

Bạn gái tôi là Queen of Pain

-Chương I-

Tác giả: Nhà văn đi mid

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/7/8/ban_gai.jpg

Tôi bước ra khỏi tiệm net vào lúc 3h sáng. Ông Huy chủ tiệm vừa ngáp vừa càu nhàu mở cửa vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Đường giờ này chẳng có một bóng người, tôi lại một mình bước về nhà. Trong đầu tôi lúc này là những hình ảnh combat nảy lửa, những pha triple kill quen thuộc mỗi lần tôi cầm hero yêu thích nhất của mình: Shadow Fiend. Tôi thích nhất cái cảm giác được đồng đội tung hô “WP”. Điều đó tuyệt vời còn hơn bất kì loại ma tuý nào khác. Tôi đắm chìm vào cái cảm giác “ảo tưởng sức mạnh” đó. Cho đến khi, tôi nghe thấy một tiếng

“RẦM”.

Trước mắt tôi là một chiếc Taxi với phần đầu xe vỡ nát vì tông vào cột điện. Khói bốc nồng nặc ra từ chiếc xe, trông y như một bộ phim hành động của Mỹ. Theo thói quen “nhiều chuyện” của người Việt Nam, tôi và vài ông xe ôm hiếu kì chạy đến xem. Bên trong xe là một anh tài xế chừng hơn 30 tuổi đang bất tỉnh, đầu dựa vào vô lăng. Một ông xe ôm cố mở cửa xe, nhưng đã bị khoá trong. Nhanh trí, ông ta dùng một cục đá gần đó đập vỡ kính xe rồi kéo chốt, mở cửa ra. Một ông xe ôm khác đỡ đầu anh tài xế lên. Anh có vẻ vẫn còn sống, nhưng mặt đầy máu và bất tỉnh. Ông xe ôm lúc nãy đập cửa chỉ đạo:

“Bây giờ kéo nó ra rồi chở đi trạm y tế, tui với ông đỡ chân, còn cậu kia” – ông chỉ tôi – “cậu đỡ đầu”

Tôi gật đầu rồi lẽo đẽo đến đỡ anh ta ra khỏi xe. Người anh ta toàn mùi rượu. Do sơ ý máu trên mặt anh anh ta dính vào áo tôi. Haiz, không biết giặt thế nào cho sạch. Vừa lúc đó thì mấy chú dân phòng đi ngang qua, đưa anh ta lên xe của CSCĐ rồi đem đi cấp cứu luôn. Lúc lên xe thì anh ta bỗng mở mắt, ngồi dậy nhìn quanh rồi hoảng loạn:

“NÓ đâu? NÓ đâu rồi? NÓ muốn giết tui!”

“Anh bình tĩnh lại đi. Nó là ai?” – Anh dân phòng hỏi

“NÓ ở trong xe! Ghế sau! NÓ giả làm khách để hại tui! Cứu tui!”

Anh dân phòng cầm cây gậy, cẩn thận quay lại chiếc xe Taxi đang bốc khói. Mọi người xung quanh cũng hồi hộp theo dõi xem ai đang ở trong xe. Anh từ từ tiến lại cửa sổ phía sau rồi nhìn vào. Rồi anh quay lại đưa ngón tay lên đầu xoay vài vòng nói:

“Ổng xỉn (say) rồi!”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh tài xế thì không, anh vẫn khăng khăng là có một ai đó tìm cách hại anh. Dù sao thì, cuối cùng anh cũng bình tĩnh và đồng ý đi cấp cứu. Uống rượu, lái xe và đâm vào cột điện ư? Điều đó nghe hợp lý hơn rất nhiều so với giả thuyết bị hại kia.

Mọi người bàn tán thêm một lúc rồi giải tán. Chỉ còn mình tôi ở lại, tôi muốn nhìn ngắm cảnh tượng này một lát nửa. Nếu có smartphone có lẽ tôi đã chụp ngay lại cảnh này, tiếc là hiện tại thì tôi không có… ý tôi là tôi vừa cầm nó vào buổi chiều.
Sau khi đã thoả mãn sự hiếu kì, tôi quyết định đi về ngủ. Vừa đi được vài bước, thì tôi nghe một tiếng động gì đó mà tôi chắc chắn phát ra từ chiếc xe:

“CỘP”

Tôi quay lại, bước chậm về phía chiếc xe. Thú thật là tôi hơi ớn lạnh khi nghĩ tới những gì anh tài xế lúc nãy nói. Tim tôi đập như một bản nhạc nonstop, hai tay tôi run rẩy khi tiến đến gần chiếc cửa xe vừa bị đập vỡ. Lấy hết sức can đảm, tôi cúi xuống nhìn vào bên trong. Tôi giật mình bước lui vài bước khi thấy một bóng người. Rồi tôi tiến lại thêm một lần nữa và quyết định nhìn thật kĩ. Holy sh**, đó là một cô gái. Một cô gái đang bất tỉnh ngồi dựa vào ghế.

Phải nói là với kinh nghiệm xem phim tình cảm và đọc manga của tôi, cô gái này rất rất rất rất xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh ôm body hoàn hảo với khuôn mặt trang điểm nhẹ. Tôi nghĩ cô ta là người mẫu, ca sỹ hay đại loại là người nổi tiếng gì đó. Nhưng khoan, thật kì lạ! Cô ta làm cái quái gì ở đây? Rõ ràng tôi không thấy cô ta từ lúc đầu vụ tai nạn đến giờ. Vậy cô ta chui từ đâu ra? Chẳng lẽ cô ta là NÓ mà anh tài xế lúc nãy nói đến? Tôi quan sát cô ta thật kĩ vài lần và kết luận: nếu cô ta hãm hại anh tài xế, thì ai cũng muốn bị “hãm hại”…

Tôi đưa tay đẩy nhẹ vào vai cô ta, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cô ta ngủ say như chết. Tôi cúi đầu nhìn gần hơn để chắc chắn là cô ta đang ngủ hay là bị chấn thương sọ não. Có thể đoán mò rằng cô ta chỉ ngủ thôi, vì chẳng có vết gì là va chạm trên người cả. Tôi muốn xem thử nhịp tim nhưng nghĩ lại thì… thôi bỏ, bỏ. Đang mãi ngắm nhìn thì bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay tôi, tôi giật mình ngẩng người lên và đập đầu vào nóc xe đau điếng. Cô ta trở đầu, buông cánh tay tôi ra rồi mở mắt. Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh, rồi… lại nhìn tôi, sau đó lên tiếng:

“Ta đang ở đâu? Ngươi là ai? Đồ sinh vật hạ đẳng?” – Cô ta đẩy tôi ra, rồi đưa hai tay về phía tôi như sắp ‘chưởng’ – “Ta sẽ giết ngươi”.

Cô ta tiếp tục ‘chưởng’ tôi thêm vài lần nữa. Thấy tình hình có vẻ không thành công, cô ta co tay lại rồi giãy nảy:

“Ngươi đã làm gì ta, đồ sinh vật không cánh kia?”

“Tui cứu cô, chứ làm gì, hoá ra tui cứu nhầm một con điên”

“Đồ hỗn xược, ta sẽ giết ngươi chỉ bằng một cái búng tay”

“Cô đập đá hả?”

“Chết đi” – Cô ta lao ra khỏi xe như mũi tên tiến về phía tôi nhưng tôi đã né kịp. Thế nên cô ta tông thẳng vào một thân cây sau lưng tôi.

“RẦM”

Cô ấy lại bất tỉnh lần nữa…

>>Game thủ Việt bất ngờ đánh sập server Dota 2

DOTA 2

DOTA 2

▪ Đánh giá: 7.4 sao (516 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: A-RTS

▪ Nhà phát hành: Valve

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày