Trang chủ » eSports » Dota 2 » Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 10)

Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 10)

Team XemGame | 25/07/2015 22:47

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn gái tôi là Queen of Pain

-Chương 10-

Tác giả: Nhà văn đi mid

truyen_queen_of_pain_1.jpg (649×919)

>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 1)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 2)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 3)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 4)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 5)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 6)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 7)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 8)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 9)

Sau cuộc gặp mặt với Invoker ở rạp xiếc, ba ngày rồi chúng tôi vẫn án binh bất động. Dù Akasha rất nôn nóng trong việc tìm những hero khác nhưng Lanaya vẫn chưa có kế hoạch hay bất kì ý tưởng gì. Cô ta nói rằng mình phải “ôn thi”. Tôi thì nghĩ Lanaya đã có toan tính gì đó và chưa cho chúng tôi biết. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi tranh thủ dạy chữ cho Akasha. Chuyện đó khá phức tạp vì cô ta không phải là một học trò sáng dạ cho lắm. Tuy nhiên công việc cũng không đến mức nhàm chán, đôi lúc lại khá thú vị khi nghe cô ta phát âm “ă” và “o”…

Bốn ngày sau, Lanaya đến tìm chúng tôi. Cô ta mang theo hai tấm thiệp mời dự sinh nhật của… Như. Càng lúc tôi càng có cảm giác rằng cô ta muốn làm một con người hơn là một “hero”. Dù sao thì, tấm thiệp dễ thương đầy hình kỳ lân và kim tuyến bắt mắt khiến kia Akasha vô cùng thích thú. Buổi tiệc sẽ diễn ra tại nhà Giang vào lúc bảy giờ tối. Tức là tôi còn hơn chín tiếng nữa để mua quà sinh nhật cho Như, à không, Lanaya… sao cũng được.

—–

Có một điều khá thú vị khi một “hero Dota” đến với thế giới này, đó là bạn có thể biết về tiểu sử và tính cách của họ qua Google. Trường hợp của Lanaya khá đơn giản, thứ cô ta thích là sách. Một món quà sinh nhật cho cô ta ư? Đơn giản chỉ cần một cuốn sách. Vấn đề chỉ là nên chọn cuốn sách nào. Tôi có phân vân một chút khi lướt qua hai bộ Harry Potter và Eragon, nhưng cuối cùng tôi quyết định chọn cuốn “THẾ GIỚI PHẲNG” của Thomas Friedman. Hy vọng cô ta sẽ thích nó, à không, phải là “nhất định cô ta sẽ thích nó” mới phải, tôi đắc ý.

Tôi mua thêm vài cuốn sách và mấy cái CD dạy Tiếng Việt cho Akasha, rồi chợt bật cười vì cảm thấy may mắn khi không phải mua quà sinh nhật cho cô ta. Xét về tính cách của cô ta thì chỉ có mua… mà thôi bỏ, bỏ.

Việc chọn đồ dự tiệc cho Akasha không quá rắc rối. Tôi ném cho cô ta chiếc váy màu xanh, cái mà Akasha mặc trên người hôm tôi tìm thấy cô ta bất tỉnh trên taxi. Ngoài chuyện cô ta không luôn miệng than chật xong chốc chốc lại kéo cổ áo ra xem mình có bị mất thứ gì không, thì trông Akasha đẹp ơi là đẹp. Tôi vô cùng hãnh diện khi dẫn cô ta đi cùng.

Mọi người đến đông đủ từ rất sớm, có chục mạng tất cả. Ngoài ba chúng tôi và Giang ra thì còn có tụi thằng Huy và hai đứa con gái. Tất cả đều tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Akasha, đặc biệt là mấy thằng bạn của Giang. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn, đảo mắt tìm nhân vật chính. Kia rồi! Lanaya chậm rãi bước xuống những bậc thang, cô ta vận áo thun đen phối cùng chiếc váy ngắn, trông đơn giản nhưng cực kì nữ tính. Cô ta đặt dĩa thức ăn xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi:

“Trông tôi hôm nay như thế nào?”

“Hmm, khá đáng yêu” – Tôi trả lời.

“Quà sinh nhật của tôi đâu?” – Lanaya nheo mắt.

“Nè” – Tôi đưa cho cô ta cuốn sách được gói quà kĩ càng.

“Cám ơn” – Lanaya mỉm cười – “Đây là tiệc sinh nhật đầu tiên của tôi, ý tôi là, bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà tôi là nhân vật chính”

“Cô thật sự kì lạ so với một hero” – Tôi lẩm bẩm

“Tránh xa em gái tao ra” – thằng Giang lù lù xuất hiện từ đằng sau – “Làm mai công khai thì không chịu, giờ tính lén lút hả mậy”

“Đừng nói nữa bạn gái nó ghen giờ” – thằng Huy ngồi đối diện nhìn tôi nói – “Sao bỏ người ta ngồi bơ vơ vậy, giới thiệu đi chứ”

“Ờ… đây là… Sa” – Tôi không kiếm nổi cái tên nào khác đàng hoàng một chút.

“Cần Sa hay Van der Sa” – một thằng réo lên.

Akasha tròn mắt nhìn tôi.

“Vậy Sa là gì của Đan?” – nó hỏi Akasha.

Cô ta ú ớ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Lanaya. May mà Lanaya nhanh trí giải nguy:

“Sa là bạn học chung với em, hiện tại là bạn gái anh Đan”

Giang ngạc nhiên, nhìn Akasha.

“Bữa trước tụi em bị tai nạn, Sa bất tỉnh ngay trên đường, may mà anh Đan xuất hiện kịp thời, không thì…” – Lanaya nháy mắt với tôi – “Nhờ anh Đan giúp nên giờ Sa đã ổn rồi, hai người cũng quen nhau từ đó”

“Đù ghê mậy, anh hùng cứu mỹ nhân luôn” – giọng thằng Huy khích bác

Tôi cười trừ ngượng ngạo, không đáp.

Sau khi thằng Giang đứng lên phát biểu về bữa tiệc sinh nhật và quảng cáo thêm về em gái nó, cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Akasha cắm cúi ăn rất nhiệt tình trong khi Lanaya trò chuyện vui vẻ với mọi người, cứ như cô ta là em gái Giang thật vậy. Cô ta biết gần như tất cả mọi thứ về cuộc sống của Như: chuyên ngành học, sở thích, thói quen… Đôi lúc nhìn Lanaya, tôi cứ ngỡ cô ta là Như thật sự.

Ăn xong cả bọn kéo nhau lên phòng mở nhạc ầm ầm rồi nhảy nhót tưng bừng. Akasha có vẻ không thích thú lắm với loại nhạc này, nhìn cô ta đưa hai tay lên bịt tai trông thật buồn cười. Lanaya ngồi im, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười, có một thằng trong nhóm bạn Huy cứ liên tục lởn vởn quanh cô ta. Nó ghé sát, thì thầm gì đó vào tai Lanaya và cô ta mỉm cười gật đầu, nó làm tôi cảm thấy không thoải mái tí nào. Một lát sau cô ta gật đầu chào nó rồi lảng ra ban công một mình. Tôi quay sang dặn Akasha hãy ngồi yên đấy và đừng làm điều gì điên rồ, sau đó len theo Lanaya ra ban công.

Lanaya đứng dựa vào lan can, nhìn xa xăm như đang phiền muộn điều gì đó. Tôi đùa:

“Không thích nhạc House à? ”

“Thứ nhạc khó hiểu, và cả mấy trò nhảy nhót kia nữa. Điên thật…” – Lanaya cười lớn

“Tui vẫn chưa hiểu lắm, tại sao cô có thể hòa nhập với thế giới này nhanh chóng như vậy?” – Tôi bước tới cạnh Lanaya, rồi dựa vào lan can – “Ý tui là, tui biết cô rất thông minh nhưng việc hòa nhập không hề đơn giản, phải không?”

“Đúng, nó không hề đơn giản như là kiến thức đơn thuần” – Cô ta gật đầu – “Chỉ là tôi… không biết sao nữa… tôi thấy rất thích thú với việc này”

“Việc này?” – Tôi thắc mắc.

“Làm con người thật sự rất thú vị” – Cô ta đáp, mắt nhìn về phía tòa nhà cao tầng.

“Là sao?” – Tôi hỏi.

“Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian, cả tuổi trẻ và cuộc đời gần như bất tử của mình để nghiên cứu. Tôi chưa bao giờ có những sở thích và những trải nghiệm nào đáng nhớ cả. Tôi chưa từng có tiệc sinh nhật, chưa từng có bạn bè, chưa từng biết yêu… Tôi…”

“RẦM RẦM”

Một tia sét dài sáng rực rạch đôi bầu trời, ngay trước tầm nhìn của tôi và Lanaya. Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn phóng ra từ tia sét ấy, nó mạnh hơn bất kì tia sét nào tôi từng thấy trước đây. Đèn trong thành phố bỗng tắt phụp như một đợt cúp điện trên diện rộng. Lanaya kéo vai áo tôi:

“ĐI THÔI”

Tôi giơ điện thoại lên soi đường rồi mò mẫm len lỏi vào trong tìm Akasha. Mọi người trong bữa tiệc vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra, tiếng nhạc phát ra từ điện thoại vẫn tiếp tục, sau một hồi nhốn nháo, tụi nó lại vùng dậy nhảy nhót điên cuồng. Tôi kéo Akasha chạy theo Lanaya ra khỏi đám hỗn loạn đó, mặc cho thằng Giang vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy được một đoạn, Lanaya quay lại hỏi:

“Ngươi cảm nhận được nó đúng không Akasha?”

“Nó đang ở rất gần đây” – Akasha đáp.

“Cái gì chứ?” – Tôi ngơ ngác hỏi.

Lanaya không trả lời, cô ta bật cái đèn pin chẳng biết thủ theo từ lúc nào rồi ra hiệu cho bọn tôi bám sát cô ả.

Đi qua hết đoạn đường nhà Giang, chúng tôi rẽ phải, đó là lối vào khu nghĩa địa. Chính phủ đã phát thông báo cho thân nhân đến làm lễ di dời, khu này sắp giải tỏa để dành không gian cho phát triển đô thị hóa. Chúng tôi men theo con đường nhỏ ven khu mộ, rẽ qua những dãy mộ phủ kín rêu xanh đã lâu không ai viếng thăm, hơn phân nửa số bia mộ bị nứt gãy. Lanaya ra hiệu cho bọn tôi dừng lại, cô rọi đèn pin lên tấm bia trên nấm mộ hoang ngay trước mặt.

Một người đàn ông lớn tuổi, dáng người cao to, nổi bật đôi mắt sáng trên khuôn mặt chữ điền được tôn lên bởi hàm râu quai nón rậm rạp. Hắn chống cái xẻng trên tay xuống đất, hét lớn:

“KIAI”

ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG 11 TẠI ĐÂY

*Tìm hiểu thêm về “Bạn gái tôi là Queen of Pain” tại www.facebook.com/nhavandiMiD

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày