Trang chủ » eSports » Dota 2 » Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 3)

Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 3)

Team XemGame | 15/07/2015 17:45

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
DOTA 2

DOTA 2

A-RTS | Valve
Trang chủ Fanpage

Bạn gái tôi là Queen of Pain

-Chương III-

Tác giả: Nhà văn đi mid

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/7/15/queen_of_pain.jpg

>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 1)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 2)

Tôi vẫn không đánh vần nổi tên của cô ta, là “A cát sa” hay “A cà sa” nhỉ? Có lẽ cô ta là Việt kiều hay là con lai gì đó, khả năng cao là lai… Nhật. Mà hình như tôi đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi, không biết có phải trong mấy phim về nữ sinh, y tá hay không nữa.Haiz, nói chung thì bây giờ cô ta đang đi khắp nơi trong nhà tôi và tò mò về… tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như khi cô ta chỉ vào TV khi tôi xem Game of Thrones rồi hỏi “Đó là lũ tù nhân của ngươi à?” hay khi cô ta giật mình khi tôi mở đèn điện “Ngươi có một bộ sưu tập gươm ánh sáng đẹp đấy!“. Có lẽ cô ta vẫn còn đang trong tình trạng phê thuốc hay đang chập mạch gì đó, cô ta gọi mọi thứ trong nhà tôi bằng những từ ngữ khá kì lạ. Với tôi, những mỹ từ đó là “sinh vật hạ đẳng“, “sinh vật không cánh“, “sinh vật xấu xí“… À, mà ít ra tôi cũng một lần được khen. đó là khi tôi mở bếp ga để nấu mì, cô ta sững sốt và nói đó là một “phép thuật” rất ấn tượng…

Tới giờ ăn, cô ta ngơ ngác nhìn tô mì gói trước mặt và hỏi tôi:

“Loài các ngươi ăn giun à”

Xém chút nữa thì tôi phụt mì ra ngoài, rất may là tôi đã giữ lại kịp.

Tôi uống một ngụm nước rồi đáp:

“Đừng nói với tui cô không biết mì gói là gì nhé”

“Mì gói?”

“Không, đây là cơm chiên dương châu”

“Cơm chiên dương châu?”

“Nếu cô không ăn, cô có thể nhịn mà” – Tôi nói rồi tiếp tục cặm cụi ăn.

Cô ta chăm chú nhìn tôi ăn như thể người ngoài hành tinh vậy.

Đến khi tôi ăn xong rồi, cô ta vẫn chưa đả động gì đến tô của mình.

Thật phiền phức, cô ta cứ như trẻ con vậy. Tôi thở dài rồi nói:

“Ăn thử đi, không có chết đâu, nhìn này…” – tôi gắp một cọng mì trong tô của cô ta rồi cho vào miệng – “Thấy chưa, ngon ơi là ngon”

Cô ta tròn mắt nhìn tôi, hỏi:

“Ta sẽ không bị sao chứ?”

“Có lẽ sẽ nổi mụn, nhưng cơ bản là không sao”

“Nổi mụn?”

“Thôi ăn đi”

Cô ta cầm đôi đũa lên bằng… 2 tay. Sau đó gắp một cọng mì, cho vào miệng một cách hết sức khổ sở. Sau khi nuốt xong cọng mì, cô ta nhìn tôi, rồi bưng nguyên một tô lên húp sạch sẽ… Ăn xong, cô ta nói:

“Ta chưa bao giờ ăn thứ này, cũng tạm được”

Sau đó cô ta hỏi “suối” của tôi ở đâu. Mất vài phút đồng hồ mới hiểu được là cô ta muốn đi tắm. Tôi dẫn cô ta vào phòng vệ sin, chỉ vào bồn tắm rồi mở nước. Sau đó tôi bỏ ra ngoài thật nhanh trước khi cô ta hỏi tôi suối này chảy ra từ đâu… Tôi ngồi mở TV xem, yên tâm rằng cô ta sẽ không gây thêm bất kì rắc rối nào nữa.

Cho đến hơn 20 phút sau…

Cô ta gọi tôi:

“Này tên xấu xí, ngươi để quần áo ở đâu”

“Tôi làm gì c…” – Tôi quay lại, holy sh*t lúc này thì tôi đớ họng, cô ta đang đứng trước mặt tôi… trong một bộ đồ lót mỏng manh. Tôi lấy hết sức bình tĩnh hỏi – “Cô đang làm cái quái gì thế?”

Tôi chạy vô phòng tắm lấy chiếc khăn quấn lên người cô ta, ý tôi là… đưa cho cô ta quấn. Rồi chạy lên lầu lấy cho cô ta chiếc áo thun và chiếc quần sọt của tôi. Sau khi mặt vào cô ta tròn mắt hỏi:

“Loài của các ngươi không thể mặc thứ gì ít kì lạ hơn à”

“Ít nhất nó giúp cho cô đỡ lạnh, và không hại gây cho mắt người khác…”

Trông cô ta lúc này thật buồn cười và đáng yêu. Tôi có cảm giác cô ta giống như một bé gái cấp hai vậy. Dù sao thì điều đó cũng đỡ đau tim hơn là việc cô ta đi lòng vòng khắp nhà tôi trong một bộ đồ lót màu hồng…

Đến tối thì tôi buộc phải ngủ chung với cô ta. Dù có vẻ hơi lợi dụng một tí, nhưng ít ra thì tôi còn đảm bảo được rằng cô ta sẽ không làm trò điên rồ nào vào giữa đêm. Và thế là như một bộ phim Hàn Xẻng, cô ta ngủ trên giường, còn tôi ôm gối xuống đất ngủ. Nói là ngủ nhưng thật ra tôi chẳng thể nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt là tôi tưởng tượng đến cái cảnh trong những bộ phim mà tôi từng xem. Cứ thế, đến tận một giờ đêm tôi vẫn chưa ngủ. Bỗng cô ta cất tiếng hỏi:

“Tại sao ngươi cứu ta?”

“Vì tui là người tốt”

“Thật chứ?”– Cô ta thò đầu xuống, chớp mắt – “Ta rất ít khi nhận một ân huệ từ ai, ngươi biết không?”

“Ừ, phải rồi” – Tôi cố gắng nhịn cười

“Ngươi muốn gì?” – Bỗng cô ta nở một nụ cười khá nham hiểm

“Không muốn gì hết”

“Thật sao?” – Cô ta bước xuống giường rồi…bò từ từ về phía tôi – “Ngươi chắc chắn không?”

“Tui… tui…” – Tôi ú ớ, không biết nói gì, đầu óc tôi như bị thôi miên.”Tất cả mọi người điều muốn một thứ gì đó từ ta…” – Cô ta vừa nói, vừa bò lại gần tôi hơn – “Ngươi chắc chắn là không muốn điều gì không?”

Cô ta bò từ phía dưới chân tôi, từ từ tiến sát lên trên, rồi hai dùng cùi chỏ chống vào ngực tôi, tay đỡ cằm. Tôi có thể cảm giác sự mềm mại từ cô ta, và cả hơi thở ấm nóng. Cô ta đang làm tôi phát điên.

“Ta có thể cho ngươi cảm giác sung sướng tột đỉnh mà ngươi chưa từng có?” – Cô ta áp sát mặt vào mặt tôi, có cảm giác là hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 5cm – “Ngươi chỉ cần nói đồng ý, và…”

Cô ta đưa ngón tay vuốt nhẹ lên má tôi. Trong một phút tôi dường như đánh mất bản thân mình, tim tôi đập mạnh,tôi buông lỏng người ra. Nhưng tôi vùng dậy, dùng hết mọi sức mạnh ý chí để chống lại sự cám dỗ này. “Đây chỉ là một cô gái không được bình thường”, tôi tự nhủ. Rồi tôi đẩy cô ta ra:

“Đủ rồi, tui không muốn” – Đến lúc này thì tôi hơi tiếc, đáng lẽ tôi phải nói rằng “chưa” muốn thì tốt hơn.

Cô ta đứng dậy, mỉm cười, lắc đầu và nói:

“Thật đáng tiếc”

Rồi cô tay quay lại giường.

(Còn tiếp)

DOTA 2

DOTA 2

▪ Đánh giá: 7.4 sao (516 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: A-RTS

▪ Nhà phát hành: Valve

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày