Trang chủ » eSports » Dota 2 » Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 6)

Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 6)

Team XemGame | 19/07/2015 12:43

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
DOTA 2

DOTA 2

A-RTS | Valve
Trang chủ Fanpage

Bạn gái tôi là Queen of Pain

-Chương 6-

Tác giả: Nhà văn đi mid

chap_6.jpg (720×392)

>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 1)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 2)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 3)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 4)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 5)

Nhắc lại phần trước: Sau vài ngày ở cùng Đan, một hôm Akasha chợt nhận ra một nguồn năng lượng nào đó, thôi thúc cô chạy đến. Tại đó, Cô mang hình dạng của Queen of Pain và giết bọn quái vật đang cố giết cô và Đan. Sau cuộc chiến họ gặp một “chiến hữu” –
Lanaya the Templar Assassin!

“Ngươi… ?” – Akasha ngạc nhiên.

“Chào Akasha, đã lâu không gặp!” – Em họ Giang, à không, Lanaya nói với giọng bình thản.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” .

“Cũng giống như ngươi, ta cảm thấy nguồn năng lượng đó. Thật ra ta đến từ rất sớm”.

“Và cô để tụi tui bị “hành” ?” – tôi hỏi.

“Ta biết Akasha có thể thắng được tất cả bọn chúng” – Cô ta trả lời tôi.

“Tất nhiên” – Akasha đáp – “Ta không phải là một kẻ hèn nhát và lẩn trốn”.

Lanaya mỉm cười không đáp. Cô đang tập trung vào một thứ khác. Đó là một luồng sáng màu trắng khác bỗng xuất hiện ra trước mặt ba chúng tôi. Có một người xuất hiện ở bên trong luồng sáng, đó là một ông già tóc và râu bạc trắng cưỡi một con ngựa cũng màu trắng. Cái cách mà ông ấy ăn vận và xuất hiện cứ hệt như – Ezalor (Keeper of the light)!? Lại là một bất ngờ khác.

“Kính chào Quang Thần” – Lanaya chào với vẻ tôn trọng.

“Liệu ta phải chào Ngài theo nghi lễ nào đây!?” – Akasha cất cao giọng.

“Không có thời gian cho lễ nghi đâu, ta có rất nhiều thứ để nói với các ngươi”.

Cả hai đứng lên.

Akasha lên tiếng: “Thưa ngài, tại sao…”

“Ta biết ngươi muốn hỏi gì, Akasha. Khi bọn ngoại lai tấn công vài ngày trước ở Wailing Mountains, chúng đã đánh thức Elder Titan – Kẻ Khai Sáng. Elder Titan đã dồn gần hết năng lực tạo ra một Vết Nứt Lớn để chôn sống chúng, nhưng hắn đã không biết rằng, phía dưới thảo nguyên có một Fundamental đã bị đánh thức. Do mất kiểm soát, Enigma phát sinh lực hấp dẫn cực đại từ một vật ba mươi triệu tấn, thứ đó nén lại và tạo ra một Hố đen (*6) – ngay lúc ấy, cùng với Vết Nứt Lớn sinh ra một lỗ xoáy không gian. Chính nó đã đưa các ngươi đến đây. Ta và các Fundamental khác đã tìm cách vá lại Lỗ xoáy trước khi những kẻ khác kịp đi qua, nhưng đồng thời, đó cũng là cánh cổng duy nhất nối giữa thế giới của chúng ta và thế giới này.”

“Chúng tôi sẽ bị kẹt lại ở đây?” – Lanaya hỏi.

“Ta sẽ nghĩ ra cách để đưa các ngươi trở về!”

“Tôi vẫn không hiểu, tại sao chúng tôi lại trở lại được hình dạng nguyên bản?” – Akasha chỉ vào cơ thể mình

“Ta đã dùng một phần nội lực của ta để các ngươi tạm thời có thể nhận lại hình dạng và năng lực”.

“Vậy điều gì sẽ xảy ra khi sự cung cấp năng lượng kết thúc?” – Lanaya hỏi.

“Các ngươi sẽ trở lại hình dạng của thân xác mà các ngươi chiếm hữu” – Ông ta đáp.

“Vậy nếu có cuộc tấn công khác xảy ra?” – Layana bình tĩnh hỏi.

“Mỗi sinh vật đều có cách tạo ra nguồn năng lượng, kể cả con người. Các ngươi phải tìm ra cách để kiểm soát nguồn năng lượng đó để có thể sử dụng năng lực của mình.”

“Nhưng thưa ngài, làm sao chúng tôi có thể…” – Akasha lên tiếng nhưng Ezalor đã cắt ngang.

“Sự kết nối này sắp chấm dứt. Ta chỉ có thể khuyên với các ngươi hãy CỐ tìm cách kiểm soát nguồn năng lượng trong thân xác mà các ngươi đang sở hữu và nhanh chóng tìm ra những “người còn lại”…” – hình ảnh ông ta mờ dần.

“Những người còn lại?” – Akasha tiến gần đến luồng sáng
“Ta nhìn thấy bóng đêm đang bao trùm khắp mọi nơi. Hãy sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra… bất cứ điều gì”

Luồng sáng và hình ảnh của ông ta vụt mất, mọi thứ lại trở nên tối đen như ông ta chưa bao giờ xuất hiện ở đó vậy. Cả Akasha và Lanaya đều đã trở về hình dạng bình thường. Cả hai im lặng, chẳng ai nói gì cả. Về phần tôi, tôi vừa gặp cả 3 hero trong một trò chơi máy tính. Nếu là bạn, bạn nghĩ sao? Tôi thật sự không biết mình có đang nằm mơ hay không nữa. Tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:

“Vừa rồi… có phải là Keeper of the light?”

“Chúng tôi gọi ông ta là Quang Thần” – Lanaya gật đầu.

“Chắc cô đùa tôi rồi…” – Tôi lắc đầu.

“Ta có nghe nhầm không “Mọt Sách”? Lão già đó vừa nói rằng chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây phải không?” – Akasha hỏi Lanaya.

“Ta không chắc. Quang Thần là người thông thái nhất, chắc chắn Ngài sẽ tìm cách gì đó thôi” – Lanaya đáp.

“Tìm những “người còn lại” ư? Ý ông ta là có những kẻ khác cũng kẹt lại ở đây như chúng ta sao?”

Lanaya gật đầu.

“Khoan khoan khoan, ý cô là còn những hero khác ở đây sao?” – Tôi giật mình hỏi.

“Hero?” – Akasha ngẩn ngơ như mọi lần.

“Anh ta đang nói về những kẻ đã tham gia vào CUỘC CHIẾN” – Lanaya trả lời – “Từ khi đến đây, ta đã tìm hiểu tri thức của loài người và những thứ họ quan tâm”.

“Họ… biết về chúng ta?” – Akasha ngạc nhiên hỏi.

“Có một số người ở đây. Họ đi qua những thế giới khác nhau, rồi quay lại kể câu chuyện này với những kẻ khác. Nhưng những thứ họ kể không bao giờ được chứng thực, chỉ là những lời nói. Chẳng ai tin vào những lời nói cả. Thế nên họ viết nó vào trong sách, trong thơ và trong trường hợp này là trong một trò tiêu khiển” – Lanaya giải thích.

“Tất cả mọi thứ về chúng ta sao”.

“Gần như”

“Trong đó có nói về cách nào đưa chúng ta trở lại không?” – Akasha hỏi tiếp.

“Ta chỉ nói là gần như. Và tất nhiên là không có”

“Này, này, các cô đang nói rằng Icefrog là một người đã từng đến thế giới của các cô” – Tới phiên tôi hỏi.

“Ta không chắc” – Lanaya gật đầu – “Nhưng rất có thể”

“Haiz. Chắc tui điên mất thôi” – Tôi thở dài.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì?” – Akasha hỏi.

Trước tiên cả ta và ngươi phải hòa nhập với nơi này, và cả cơ thể này” – Cô ta nói rồi chỉ tôi – “Anh ta sẽ giúp chúng ta”.

“What the f*ck?” – Tôi nhìn cô ta – “Tui sao?”

“Dù gì thì anh cũng là người duy nhất biết thân phận thật sự của chúng tôi. Và tôi nghĩ anh cũng là một người tốt, đúng không?” – Lanaya cười.

“Tui…tui… tất nhiên rồi” – tôi tán thành, riêng điều này thì quá đúng.

“Hắn ta khá đần độn”– Akasha khẳng định – “nhưng ta nghĩ ta sẽ kiểm soát được tình hình”.

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi” – Layana nói.

“Ta phải quay về sớm trước khi tên ‘anh họ’ loài người kia phát điên lên” Cô ta nói rồi quay lưng đi.

Giờ tôi mới để ý thấy cô ta mang một chiếc giày thể thao bên chân trái, và bên chân phải là một chiếc… dép.

(Còn tiếp)

*Tìm hiểu thêm về “Bạn gái tôi là Queen of Pain” tại www.facebook.com/nhavandiMiD

DOTA 2

DOTA 2

▪ Đánh giá: 7.4 sao (516 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: A-RTS

▪ Nhà phát hành: Valve

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày