Trang chủ » eSports » Dota 2 » Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 9)

Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 9)

Team XemGame | 22/07/2015 12:26

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn gái tôi là Queen of Pain

-Chương 9-

Tác giả: Nhà văn đi mid

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/7/22/queen_of_pain.jpg

>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 1)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 2)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 3)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 4)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 5)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 6)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 7)
>>Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 8)

Ánh đèn hướng xuống một người đàn ông trung niên mặc vest khác đang bước ra từ phía cánh gà. Ông ta đội một chiếc nón vành và đeo bao tay màu trắng, tôi đoán ông ta là ảo thuật gia. Lanaya vẫn chăm chú quan sát anh chàng phụ tá đang điều khiển đèn ở phía trên, thỉnh thoảng cô lại nở nụ cười khó hiểu. Một đoạn nhạc nền với tiết tấu dồn dập vang lên để thu hút sự tò mò của khán giả khi ảo thuật gia tiến đến một chiếc bàn dài được đặt giữa sân khấu, trên bàn chỉ có độc một bình đựng nước nhỏ bằng thủy tinh trong suốt. Ông ta đặt hai tay lên bàn và bắt đầu dõng dạc nói:

“Đã bao giờ các bạn nghĩ mọi thứ xung quanh chúng ta đều đi theo một dòng chảy, cuốn chúng ta đi, và…” – Nhà ảo thuật nhấc chiếc bình lên – “Chúng ta ước rằng mình có thể kiểm soát được nó”

Ông ta nâng chiếc bình lên cao để mọi người có thể nhìn thấy, rồi đổ nước trong bình xuống chiếc bàn.

“Đôi khi chúng ta ước có thể làm nó chậm đi”

Dòng nước chảy xuống từ chiếc bình bỗng dưng đông cứng lại như bị đóng băng.

“Đôi khi chúng ta ước có thể làm nó nhanh hơn”

Nước lại chảy bình thường với lưu tốc mạnh hơn, dù độ nghiêng không đổi.

“Và đôi khi, chúng lại ta ước nó biến mất”

Lượng nước từ chiếc bình bỗng ‘tan biến’ trước khi ập xuống mặt bàn.

Khán giả hết sức kinh ngạc, thích thú hò hét. Trò ảo thuật vừa rồi quả thực rất ấn tượng, ngay cả với Akasha, khiến cô ta tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng Lanaya thì không quan tâm chút nào, cô ta tuyệt nhiên chỉ quan sát anh chàng phụ tá.

Nhà ảo thuật gia lên tiếng kéo sự tập trung trở lại:

“Các bạn đang phân vân liệu có nên tin chuyện vừa xảy ra hay không?” – Ông ta bước về phía khán đài – “Các bạn tự hỏi: liệu đây là sự thật, hay chỉ là một trò lừa bịp?”

Sau khi kéo căng sự tò mò của khán giả lên đến đỉnh điểm, ông ta nở một nụ cười bí hiểm, rồi mặc cho những câu hỏi trôi lửng lơ trong bầu không khí đang bị nén chặt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung bên dưới kia và quay trở lại chiếc bàn, nhấc chiếc bình thủy tinh rỗng lên.

“Với tôi, chẳng có thứ gì là lừa bịp. Vấn đề là các bạn có tin nó là sự thật hay không?”

Một luồng khí ẩm lạnh lẽo ngạt hơi nước bao trùm khắp rạp xiếc, bỗng chốc ngưng tụ lại, như muốn thít chặt lấy cuống họng từng người. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó phát ra từ một chiếc quạt nước, nhưng không, chẳng có chiếc quạt nước nào ở đây cả. Luồng không khí càng lúc càng đặc và ẩm hơn, rồi nó bỗng dưng biến mất. Chiếc bình thủy tinh rỗng không trên tay của vị ảo thuật gia lúc này lại đầy nước như trạng thái vốn có của nó. Khán đài im bặt, khán giả quá kinh ngạc và không tin vào mắt mình.

“Hãy nhìn hắn ta” – Lanaya thì thào, nhìn về hướng anh chàng phụ tá.

Anh ta vẫn đang điều khiển những chiếc đèn bằng một tay, tay còn lại đưa ra phía trước như thể đang “làm phép”. Điều đó đã giải thích phần nào lí do tại sao Lanaya liên tục quan sát anh ta từ lúc bước vào.

“Clap clap clap”

Lanaya vỗ tay phá tan sự im lặng. Hẳn cô ta đang cố sự gây chú ý của anh chàng phụ tá. Thành công rồi! Anh ta quay lại nhìn Lanaya với vẻ mặt khá ngạc nhiên, rồi chỉ trong chớp mắt, anh ta nhanh chóng quay trở lại với những chiếc đèn. Vị ảo thuật gia đưa hai tay ra, rồi cúi đầu chào, cám ơn khán giả. Cả khán đài đứng bật dậy, bùng lên không ngớt những tràng vỗ tay như pháo nổ, chẳng ai nhận ra chuyện gì đã xảy ra trừ ba chúng tôi. À không… bốn chúng tôi.

Show diễn kết thúc sau những màn xiếc thú, nhào lộn và ảo thuật bài. Khi ra ngoài, vẫn còn vài người bàn tán về màn mở đầu đầy ấn tượng, một số khác lại tranh cãi về những giả thuyết “chiêu trò”. Lanaya vẫn không nói lời nào, cho đến khi chúng tôi tấp vào một quán nước gần đó.

“Tôi đã đúng, chỉ có hắn” – Cô ta mỉm cười

“Hắn nào, ý cô là cái tên phụ tá đó hả?” – Tôi hỏi

Lanaya gật đầu.

“Mọt sách, ngươi nghĩ đó là ai?” – Akasha hỏi, tay huơ hơu chiếc ống hút vì không hiểu nên làm gì với nó.

“Hắn ta điều khiển được nước và không khí, dù không có năng lượng. Ta nghĩ ngươi biết hắn mà Akasha” – Lanaya đáp

“Nước… không khí… nước… không khí… “ – Akasha lẩm bẩm rồi mắt cô ta sáng lên – “Arsenal Magus”

Lanaya mỉm cười không đáp

“Làm thế nào mà giải Ngoại Hạng Anh lại có liên quan ở đây?” – Tôi đờ mặt ra

“Ngoại Hạng Anh?” – Akasha hỏi

“Đó là biệt hiệu của một pháp sư nổi tiếng nhất ở thế giới chúng tôi, tên thật của hắn là Kael” – Lanaya giải thích

Mặt tôi vẫn cứ đần thối ra.

“Hắn còn một biệt hiệu khác, nhưng rất lâu rồi không ai gọi hắn bằng cái tên đó nữa” – Akasha lộ vẻ nghiêm trọng – “Invoker”

“HẢ”

Chúng tôi ngồi đợi đến trưa vì Lanaya cho rằng nên gặp Kael vào lúc có ít người ra vào. Cô ta còn cảnh báo rằng Invoker là một kẻ rất khó tính và cứng đầu, hơn thế nữa, hắn rất nguy hiểm khi không cần năng lượng mà vẫn có thể vận hành phép thuật. Tôi thoáng chút lo lắng, vì cả Akasha và Lanaya đều không thể chiến đấu với Invoker nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Nhưng Lanaya nói rằng cô ta sẽ có cách nếu mọi việc có chiều hướng tệ đi.

Thừa lúc nhân viên soát vé đi ăn trưa, chúng tôi lẻn vào bên trong rạp xiếc. Khi đi qua những hàng ghế trống rỗng, chúng tôi tiến vào phía sau cánh gà. Những chiếc mặt nạ hề, roi da, vòng và dụng cụ biểu diễn treo khắp căn phòng hậu trường làm nơi này trông khá kinh quái hệt như bộ truyện Cirque Du Freak của Darren Shan vậy. Chúng tôi đi xuyên qua căn phòng, rồi rẽ phải đến hành lang dài vòng ra phía sau rạp. Đến cuối hành lang, chúng tôi nhìn thấy anh chàng phụ tá đang đứng trò chuyện với vị ảo thuật gia ban nãy. Ông ta vỗ vai hắn với vẻ rất thân thiết, còn hắn ta luôn nhoẻn miệng cười vui vẻ, điều đó khiến tôi băn khoăn liệu đây có thực sự là “Invoker” không?

Vị ảo thuật gia đưa tay chào anh chàng phụ tá rồi quay gót ra phía cửa sau. Anh ta kính cẩn mở cửa cho ông với một vẻ tôn trọng tuyệt đối. Lanaya kéo áo tôi, nói khẽ:

“Tới nói chuyện với hắn thôi”

Chúng tôi từ từ tiến lại phía anh chàng phụ tá. Anh ta đang cặm cụi vào một chiếc hộp nhạc, có vẻ như đang sửa chửa gì đó, tập trung đến mức dường như không phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi. Mà không, tôi đã nhầm…

“Chào Akasha, Lanaya và tên người thường yếu đuối” – Anh chàng phụ tá, à không, Invoker – “Các ngươi không cần phải đề phòng quá mức đến vậy đâu”

Lanaya mỉm cười, đáp:

“Ngươi vẫn chưa mất đi sự cảnh giác, Arsenal Magus”

“Kael, có thật sự là ngươi không?” – Akasha có vẻ vẫn còn khá ngạc nhiên, tất nhiên là không bằng tôi.

Invoker không trả lời, anh ta vẫn cặm cụi với chiếc hộp.

“Lạ thật. Ta không nghĩ một kẻ coi thường mọi thứ như ngươi lại có thể làm phụ tá cho một con người” – Lanaya nói, có vẻ ẩn ý

“Ông ấy đã cứu mạng ta…” – Kael đáp, vẫn không ngẩng mặt lên –
“Trong cái đêm mà tên ngu ngốc Enigma khiến mọi chuyện trở nên rắc rối”

“Ngươi đã biết?” – Akasha hỏi

“Ta biết tất cả mọi thứ” – Kael kiêu ngạo đáp

“Còn ai khác ngoài chúng ta bị hút vào lỗ đen hôm đó không?” – Akasha hỏi tiếp

“Đó không phải là việc của ta” – Kael để chiếc hộp sang một bên, từ từ ngước lên – “ Ta không quan tâm tên Ezalor ngu ngốc đó nghĩ gì. Và hơn nữa, ta có những việc cần phải làm hơn là ‘bảo vệ’ cho các ngươi”

“Chuyện đó có liên quan gì đến việc ngươi làm một gã phụ tá ở đây không?” – Lanaya hỏi

“Đó không phải việc của ngươi” – Kael đáp – “Bây giờ ra khỏi đây ngay trước khi ta khó chịu vì sự tò mò của các ngươi”

Một quả cầu lửa bỗng xuất hiện và bay vòng vòng phía trên Kael. Nó rất nóng, tôi có thể cảm nhận được sức nóng đó dù đứng khá xa. Akasha siết chặt tay lại, tôi khá hoảng loạn khi nghĩ sẽ có một cuộc đánh nhau sắp sửa diễn ra ở đây. Nhưng không, Lanaya đã cản Akasha lại.

“Chúng ta đi thôi” – Cô nói – “Nếu ngươi đổi ý, Kael, ngươi biết bọn ta ở đâu rồi đó”

Kael không đáp, anh ta lại cắm đầu vào chiếc hộp nhạc. Ngọn lửa vẫn bay vòng vòng trên đầu anh ta…

(Còn tiếp)

ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG 10 TẠI ĐÂY

*Tìm hiểu thêm về “Bạn gái tôi là Queen of Pain” tại www.facebook.com/nhavandiMiD

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày