Trang chủ » eSports » Dota 2 » Bến đỗ đẹp của một game thủ Dota

Bến đỗ đẹp của một game thủ Dota

Team XemGame | 09/01/2015 14:58

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với những bạn chơi Dota từ lâu tại Hà Nội và có theo dõi những bước phát triển của cộng đồng, có lẽ cái tên ProA.Songnhi aka xLtY – Phạm Hoàng Long vẫn còn mang lại ít nhiều ký ức.

[youtube]Pf7_6TkYeeI[/youtube]

Là một trong những game thủ lứa đầu của Dota Hà Nội, Songnhi cùng ProA là một trong những cái tên không thể không nhắc tới khi nói về những đại diện Dota hàng đầu tại Việt Nam thời 2008. Anh là đội trưởng của ProA.Gaming Dota – một trong những clan game lớn mạnh nhất Việt Nam giai đoạn 2005-2010, mỗi khi nhắc tới Songnhi là mọi người lại liên tưởng tới một trong những carry số một của Hà Nội, vô địch nhiều giải đấu như EGT, Netviet Sunday, VnB Prime Tournament…Không chỉ là một game thủ, Songnhi còn tham gia đóng góp rất nhiều cho Dota nước nhà ở các mảng khác cụ thể là làm trọng tài Asian Indoor Games 2009 – giải đấu mà Starsboba đã vô địch, tham gia tổ chức các giải đấu như VPT hay Netviet Sunday – một số những hệ thống giải đấu Dota đầu tiên tại Việt Nam. Anh cũng từng là admin tại Vnbattle.net và Garena Vietnam.

Tuy vậy cái gì cũng phải có điểm dừng, sau một thời gian dài chinh chiến với Dota anh đã quyết định chia tay game mà mình đã một thời gắn bó, để tập trung hơn vào cuộc sống và sự nghiệp bản thân.

proa-ks
ProA vs Kingsurf

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu DotA của tớ ,và nó đã kết thúc với 2 lá thăm đen đủi…Nhưng cũng phải thôi vì cái sự nghiệp này nó cũng bắt đầu với 1 lá thăm đen đủi  cái số nó là thế rồi.

Cũng khá là lâu rồi…EGT 2007 hình như tổ chức tầm tháng 7 thì phải…Lần đầu tiên dẫn team tham gia 1 giải lớn, vì là khởi đầu nên đặt tên team là [nB]newBeginning . Trận đầu suất quân có vẻ ko được thuận lợi lắm khi thua team KG, 1 team cũng khá lão làng hồi đó. Nhưng sau đó là 1 trận thắng dễ dàng để sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với team Dark (của thành Ngọng) – team vô địch tất cả các giải tổ chức ở HN thời đó…ai có thể nghĩ 1 nB có thể thắng được thế lực Dark. Thế nhưng tớ thắng các bạn ạ.

Cũng vì trận thắng đấy mà mình bắt đầu nhận ra rằng may mắn ko bao h đến với mình…KG win nB,  Dark win KG, nB win Dark. Do thời gian không có nên BTC đành phải bốc thăm. 2 lá thăm vào + 1 lá thăm ra = 3 lá thăm…và cái tay tớ nó động vào lá đi về.

Đấy…khởi đầu sự nghiệp thi đấu DotA của tớ như thế đấy.

Rồi sau đó là giải pre-WCG 2007 giải đấu đáng nhớ vì đây là giải đầu tiên đạt được thành tích  hạng 3 và cũng là giải đầu tiên chính thức gia nhập proArmy Gamming. Thế nhưng WCG07 lại là 1 WCG buồn khi bị loại ngay từ vòng 1. Mặc dù đội loại tớ sau đó vô địch…cơ mà vẫn là bị loại. Rùi sau đó là hàng loạt các giải Netviet Sunday chỉ về nhì hoặc ba.

Rồi VESC2007…giải đấu chứa nhiều cảm xúc…đặc biệt là 1 trận đấu ko bao h quên…1 trận đấu với niềm khao khát chiến thắng không bao giờ mất…1 trận đấu thắng nhờ có rất nhiều anh em proA đứng sau cổ vũ…quả thật…không có sự cổ vũ đó thì không bao giờ có chiến thắng ngoạn mục như vậy…mất 2 lane và chưa phá được 1 trụ nào của đội bạn…combat thì luôn thua vì đội bạn có quá nhiều aegis…thế nhưng với sự cổ vũ của anh em proA, kill thêm đựoc 1 hero team bạn là có thêm tinh thần và khao khát chiến thắng…cuối cùng sau 1 combat thắng và liên tục mua hero ra…proA đã phá liên tiếp cả 3 lane của đối thủ…mega creep…gg ? Niềm vui như vỡ oà…cơ mà rốt cuộc giải đó vẫn chỉ về nhì…có lẽ vẫn chưa đủ bản lĩnh và 1 cái đầu lạnh.

Thế rồi đến giải EGT2008 khoảng tháng 3/2008…khi mất mát sự yêu thương…khi con người trở nên lạnh lùng và vô cảm…có lẽ lúc này cái đầu đã đủ lạnh. EGT2008 chức vô địch đầu tiên đã đến. Ngay sau đó còn vô địch 1 giải Netviet Sunday nữa.

Nhưng khi mọi thứ đã bắt đầu ấm dần thì không thể nào vô địch được nữa.

Và ngày hôm nay…WCG2008…mọi thứ kết thúc với 2 lá thăm đen đủi…3 lá chọn 1 đội…tạch…cái đội được nó lại đi về mất rồi…còn 2 đội cho bốc tiếp…tạch tập 2 .haha…buồn…buồn cười khủng khiếp đã nói là nốt WCG này sẽ không thi đấu nữa thế mà thật trớ trêu…lại 1 lần nữa phải bốc thắm và lại 1 lần nữa tạch. Khép lại sự nghiệp thi đấu của proA.songnhi.

Sau nhiều năm gặp lại, Songnhi một thời là chàng sinh viên đại học xây dựng nghiện Dota giờ đã trở thành một ông chủ thành đạt, có cô bạn gái là một người mẫu xinh xắn và có tiếng. Sau 2 năm yêu nhau đôi bạn trẻ đã tiến tới đích đến của họ đó là hôn nhân. Còn câu chuyện nào có thể đẹp hơn đối với gosu Hà Nội một thời ?

Songnhi phiên bản Dota (thứ 2 từ trái sang)

songnhi-1

…Và sau khi quit

songnhi-6

Những hình ảnh với vợ sắp cưới

songnhi-2 songnhi-5 songnhi-11 songnhi-4 songnhi-9 songnhi-7

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày