Trang chủ » eSports » Dota 2 » Truyện tình Dota 2 của một game thủ FA (Phần 1)

Truyện tình Dota 2 của một game thủ FA (Phần 1)

Team XemGame | 23/06/2015 11:21

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
DOTA 2

DOTA 2

A-RTS | Valve
Trang chủ Fanpage

Một game thủ Dota 2 chia sẻ về truyện tình đậm chất ‘hư cấu’ của bạn:

“Thế là đã hơn một năm rồi kể từ lần đầu tôi gặp cô ấy.

Nhớ lần đầu tôi gặp cô ấy là khi tôi tham dự một giải đấu Dota 2 tại chùa Bộc, Hà Nội. Lúc đó tôi và mấy người bạn nghe tin có giải đấu Dota 2 ở gần trường nên cũng háo hức lắm, ti toe đi đánh giải cho biết, lúc đó bọn mình đang là sinh viên Đại Học Công Đoàn. Hồi đó trình thì cũng tập tẹ đâu có bằng nổi ai, nhưng mà thấy cái giải thì ham quá (tại hồi đó cũng ít), đam mê quá cứ thế mà đánh thôi đâu ngại thắng thua.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/6/23/choi_dota_2_xg_1.png
Ảnh minh họa

Team tôi được cái là chơi với nhau hợp cạ và ăn ý nên cũng may mắn đạt top 2 bảng đấu và được lọt vào vòng trong. Bọn tôi được xếp chỗ ngồi ở một dãy máy dài, tôi ngồi trong cùng. Bên trái là đồng đội, bên phải là một cô gái nhỏ nhắn đang chơi Liên Minh Huyền Thoại. Lúc đó vì quá háo hức vì được vào vòng trong nên tôi cũng không để ý tới cô ấy lắm. Rồi đến lúc thi đấu, không khí cả cán phòng như nóng lên, mọi người thảo luận, hò hét, kêu gọi combat rất lớn, rất hăng, rất bài bản nhưng cuối cùng vẫn…thua. Cả team lúc đó tiu nghỉu rồi mọi người cũng về hết, chỉ còn tôi ở lại bay pub thư giãn vì buổi tối tôi cũng có công chuyện gây đây nên nán lại tranh thủ làm vài game. Thế rồi, một giọng nói nhỏ nhẹ có phần e dè cất lên:

“Anh ơi đây là trò gì thế ạ”

Tôi đang cầm carry tập trung last hit từ bỗng nhiên quay sang, không phải vì câu hỏi bất ngờ mà là vì một giọng nói trong trẻo, êm đềm như làn sóng xô nhẹ vào tai mình:

“À đây là Dota 2 em ạ”

“Trông giống Liên Minh anh nhỉ”

Thông thường nghe câu nói này từ mồm đứa khác là cứ xác định ăn một đống gạch từ tôi rồi, nhưng với cô gái này cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác.

“À thì 2 trò này cùng thể loại mà em” – Tôi giải thích

“Nhưng mà Dota 2 được đánh giá là hay hơn vì đồ họa và gameplay có chiều sâu hơn” – Tôi cố tình mớm thêm

“Whoa thật vậy à anh, em cũng mới chơi Liên Minh thôi tại con bạn em nó rủ, giờ nó đi du học rồi để em chơi một mình à, tại bình thường rảnh em cũng không có nhiều sở thích nên giờ chỉ chơi game”

“…Anh cho em chơi với nhé” – Cô bất ngờ hỏi tôi.

Tôi đứng hình mất 2 giây sau khi nghe câu đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Các tế bào Chaien chạy trong cơ thể tôi đang đồng loạt hô to “hư cấu! hư cấu!” Cuối cùng khi định thần lại, con Void của tôi vừa mới bị ăn 1 đống skill vào mặt lăn quay ra đất trước sự sỉ vả của người bạn Pinoy cùng team.

Tôi mặc kệ điều đó và quay sang cô:”Ờ ok để anh chỉ em nhé

Cô mỉm cười: “dạ!

https://img-cdn.2game.vn/pictures/images/2015/6/23/choi_dota_2_xg_2.jpg
Ảnh minh họa

Không ngần ngại, tôi abandon ngay game đó trước sự căng máu của đồng đội, không thể để cô chờ được. Tôi bắt đầu hướng dẫn cô cách mở tài khoản steam, các chức năng và khái niệm cơ bản trong game. Cô khá thông mình, hiểu và tiếp thu khá nhanh khiến tôi cũng không tốn công, có lẽ là tại cô cũng từng có dịp làm quen qua với game cùng thể loại. Tôi giải thích với cô về các vị trí của hero trong game. Một điều khiến tôi cảm thấy thích thú đó là cô thích chơi vị trí mid hơn là support như nhiều con gái chơi game khác. 2 game cô cầm hero Queen of Pain, cứ thấy hero địch là cô blink thẳng vào, xả hết skill vào người chúng nó thế nhưng người chết lần nào cũng là…cô. Mỗi lần như vậy đôi lông mày thanh mảnh của cô lại co lại, đôi môi húng chúm lại đôi chút tạo nên một vẻ đáng yêu đến kì lạ khiến tôi như bị hớp hồn. Phải chăng là do tôi, một thằng FA lâu năm nay mới tiếp xúc con gái nên mới thế? Tôi mặc kệ.

Chóng vánh cũng đã đến lúc tôi phải đi, end xong game tôi bảo với cô, cô gần đến giờ phải về nên cũng nghỉ luôn. Trước khi tạm biệt tôi tranh thủ xin được cô sđt và Facebook.

“Anh về đây hôm nào mình lại gặp nhau nha”

“Dạ vâng em chào anh”

“À mà em tên gì ý nhỉ”

“Dạ em tên Linh”

Mái tóc rẽ ngôi lệch, phần mái dài che một phần trán nhìn bồng bềnh ồm lấy gương mặt thon gọn đang hiện lên một nụ cười nhẹ, ánh đèn phía sau hắt tới khiến cô giống như một thiên thần vậy.

Tôi cứ tưởng tôi đang bước vào một giấc mơ, nhưng không….”

(Còn tiếp)

>>Hack tràn lan Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2 có đang hưởng lợi?

DOTA 2

DOTA 2

▪ Đánh giá: 7.4 sao (516 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: A-RTS

▪ Nhà phát hành: Valve

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày